Mua máy ảnh cũ, bất ngờ thấy ảnh mình 14 năm trước
Đầu tháng 9, Haylee Davis, sống tại bang North Carolina, ghé một buổi thanh lý đồ cũ để tìm mua vài chiếc hũ thủy tinh nhưng đã hết hàng. Thay vào đó, cô chi 30 USD mua ba chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ (mỗi chiếc 10 USD). Khi mang về nhà sạc pin cho chiếc máy hiệu Canon, cô phát hiện bên trong vẫn còn chiếc thẻ nhớ của chủ cũ.
Cắm thẻ nhớ vào máy tính, Davis thấy 8 thư mục ảnh. Ban đầu, cô tưởng đây chỉ là những bức ảnh chụp đồ vật để đăng bán trực tuyến, nhưng các tệp tiếp theo lại xuất hiện nhiều tác phẩm điêu khắc tại lễ hội nghệ thuật Burning Man.
Khi mở sang một thư mục khác, Davis khựng lại trước bức ảnh chụp một lớp học từ 14 năm trước, trong đó có hình ảnh của chính cô năm 9 tuổi đang đứng cạnh cô giáo và các bạn lớp 4. Cô lập tức gọi mẹ và cha dượng lại xem. Cả gia đình đều kinh ngạc trước sự trùng hợp này.

Haylee Davis và bạn bè lớp 4. Trong ảnh Davis là cô bé tóc vàng, đứng cạnh cô giáo. Ảnh: People
Kiểm tra thông tin lưu trong thẻ nhớ, Davis tìm thấy tên chủ nhân chiếc máy là Ryan Houser. Cha dượng của Davis bất ngờ nhận ra đây chính là học trò cũ của ông.
Davis sau đó chia sẻ câu chuyện lên TikTok, thu hút gần một triệu lượt xem. Thông qua sự kết nối của một người họ hàng, cô đã liên hệ và gửi trả chiếc thẻ nhớ cho Houser.
Nhận lại kỷ vật, Houser cho biết 14 năm trước, sau khi hoàn thành chuyến đi bộ xuyên rừng dài ngày trên dãy núi Appalachian, anh được mời đến trường tiểu học của Davis để giao lưu với học sinh và tình cờ chụp lại bức ảnh tập thể lớp 4 hôm đó.
Khi thanh lý chiếc máy ảnh cũ, anh quên tháo thẻ nhớ bên trong. Dù phần lớn dữ liệu đã được sao lưu từ trước, chiếc thẻ vẫn chứa nhiều tệp ảnh gốc chụp năm Houser 20 tuổi, hành trình khám phá dãy Appalachian, lễ hội Burning Man và đặc biệt là hình ảnh người cha mới qua đời của anh.
"Tôi rất may mắn khi nhận lại chiếc thẻ, mọi thứ diễn ra như một sự sắp đặt kỳ diệu", Houser nói.

Davis với chiếc máy ảnh mua từ chợ đồ cũ. Ảnh: Yahoo
Với Davis, bức ảnh xuất hiện đúng lúc cô đang chật vật định hướng công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Khoảnh khắc năm 9 tuổi gợi nhắc cô nhớ về người cô giáo lớp 4 nay đã qua đời - người từng viết bức thư dài ba trang để động viên cô trước ngưỡng cửa đại học.
"Bức ảnh giúp tôi nhớ về một người từng luôn tin tưởng mình, tiếp thêm động lực để tôi theo đuổi ước mơ như thuở nhỏ", Davis nói.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/mua-may-anh-cu-bat-ngo-thay-anh-minh-14-nam-truoc-5126340.html
