Một thời hoa đỏ

04:00' 20-05-2013


     

    Thời gian trôi qua tựa giấc mơ
    Đã bao tháng năm tôi vẫn chờ
    Nhớ ngày nào đó tôi gặp nhỏ
    Nụ cười duyên dáng, nét ngây thơ

    Lần đầu gặp gỡ sao thương nhớ
    Cái thuở học trò lắm mộng mơ
    Ngày tháng êm trôi thêm gắn bó
    Muốn ngỏ tiếng yêu, thỏa mong chờ

    Nhưng mọi chuyện đâu có ai ngờ
    Tôi là một kẻ mộng, kẻ mơ
    Yêu thầm chẳng nói, tình câm nín
    Nhỏ vội yêu ai, vỡ giấc mơ

    Thầm tự nhủ lòng sẽ phải quên
    Chẳng thương, chẳng yêu, chẳng muộn phiền
    Nhưng nhìn nhỏ bước bên ai đó
    Lòng tôi đau lắm, chứ nào yên

    Thời gian hiểu lòng nên trôi nhanh
    Đau đớn trong tim đã bao lần
    Đông qua - xuân đến, lòng mong ước
    Sẽ có một người, vẹn ái ân

    Nào hay số kiếp thật trêu ngươi
    Một sớm ban mai, ai bảo tôi
    Tình em tan vỡ, em thầm khóc
    Nhỏ chẳng còn vui, cũng chẳng cười

    Còn gì buồn hơn nữa hỡi tôi
    Người mình yêu thương, khổ vì người
    Lòng thầm mong ước bên em đó
    Để đôi mắt buồn, lệ chẳng rơi

    Rồi năm tháng qua nỗi sầu vơi
    Nhỏ của ngày xưa cười trở lại
    Người ơi có biết tôi vui lắm
    Nước mắt lăn dài, mặn đắng môi

    Và rồi tôi cũng ngỏ tiếng yêu
    Gom hết yêu thương, mộng ước nhiều
    Đong đầy nhung nhớ, tình khao khát
    Mong được cùng ai, trọn kiếp yêu

    Trở về lòng thổn thức cả đêm
    Thư tình đầu tiên, em mở xem
    Thư hồi âm viết, đôi dòng chữ
    "Sao mày thích tao", tôi lặng im

    Rồi tôi với nhỏ viết cho nhau
    Những dòng tâm tư buổi ban đầu
    Trời xanh, mây trắng cao vời vợi
    Từ ấy thế là đã yêu nhau

    Thơ tình: Một thời hoa đỏ

    Ngày rồi lại tháng vẫn êm trôi
    Tình đầu đẹp lắm hỡi người ơi
    Ngọt ngào tha thiết nhiều mong ước
    Đêm về mơ mộng mãi không thôi

    Từ ngày có nhỏ bên cạnh tôi
    Cuộc đời bỗng đẹp thật tuyệt vời
    Với tôi nhỏ đã là tất cả
    Những gì đời đã tặng cho tôi

    Thuở ấy tình yêu nhờ cánh thư
    Chia sớt cho nhau những vui buồn
    Thư mang thương nhớ về bên ấy
    Nhắn gởi bên này, tôi nhớ thương

    Một ngày đẹp trời xuống nhỏ chơi
    Nói là học vẽ chỉ cho vui
    Thật sự trong lòng tôi nhớ nhỏ
    Cố chạy thật nhanh để gặp người

    Nắng chiều dần buông, gió lao xao
    Bàn tay tôi nắm bàn tay nhỏ
    Cảm giác ấm êm, rồi bất chợt
    Nụ hôn đầu tiên đã trao nhau

    Cái Tết năm đó thật là vui
    Tôi đón xuân sang cùng với nhỏ
    Giao thừa năm ấy cùng cầu nguyện
    Mộng ước sau này mãi đẹp đôi

    Nhưng lòng người bỗng chợt đổi thay
    Bỏ mặc tôi vẫn đợi chốn này
    Nhỏ đã cùng ai vui duyên mới
    Đành thế từ đây tim vỡ đôi

    Tôi quay bước đi lệ cứ rơi
    Nắng chiều sao tím cả một thôn
    Còn đâu mong ước ngày xưa đó
    Chỉ thấy đớn đau, chết lặng hồn

    Có một cuộc tình đang vỡ đôi
    Có một người đau khóc bên đời
    Một người hạnh phúc bên duyên mới
    Và những giọt buồn, rơi đắng môi

    Từ đó đời tôi đã đổi thay
    Tập sống, tập quên, ngày từng ngày
    Gượng cười vui vẻ khi gặp mặt
    Cố nén trong lòng những đắng cay

    Thấm thoắt thời gian đã trọn năm
    Tôi, nhỏ đã chẳng còn gặp gỡ
    Nhưng lòng sao mãi còn luyến nhớ
    Nhớ hình, nhớ bóng, cả lúc mơ

    Năm tháng êm trôi, đời đổi thay
    Rồi gặp lại em ở chốn này
    Ánh mắt nhìn tôi người xa lạ
    Lạnh lùng quay bước cạnh bên ai

    Thế đó tình tôi ai có hay?
    Tình đầu đẹp lắm cũng chia tay
    Mà sao đau đớn còn đọng mãi
    Tim tôi băng giá cũng vì ai

    Đêm nay tôi lại nhớ về em
    Nước mắt khẽ rơi ướt môi mềm
    Ngước mắt nhìn trăng tôi cầu nguyện
    Hạnh phúc bên người, mãi nghe em...

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ