Nhờ được hẫu thuẫn bởi túi tiền không đáy của ông chủ tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, Monaco từng được xem là điểm đến hấp dẫn bậc nhất trong phiên chợ Hè năm nay.
|
|
| Monaco không phải là điểm đến hấp dẫn với Cabaye |
Thực tế, sức mạnh tài chính đã giúp đội bóng mới được thăng hạng này chiêu mộ được hàng loạt ngôi sao như Moutinho, Rodriguez và đặc biệt là siêu tiền đạo Falcao (tổng giá trị của 3 cựu cầu thủ Porto này lên tới hơn 100 triệu euro).
Những tưởng 3 bản hợp đồng bom tấn nói trên sẽ là tiền đề để Monaco thâu tóm thêm được nhiều tên tuổi lớn, qua đó trở thành đối trọng đáng gờm với PSG trên hành trình chinh phục Ligue 1. Tuy nhiên, tình thế giờ đã thay đổi rất nhanh. Từ chỗ luôn chiếm được thế thượng phong trên TTCN, các nhà cựu vô địch nước Pháp lúc này không còn là thỏi nam châm khiến những cầu thủ mà họ nhắm tới bị mê hoặc.
Tất cả xuất phát từ chuyện Monaco đang bị BTC Ligue 1 “đánh hội đồng”. Không biết có phải LFP đứng về phía PSG hay không, nhưng những phán quyết gần đây của tổ chức này đang khiến đội quân dưới quyền HLV Claudio Ranieri phải khốn đốn. Sau khi bị buộc phải chuyển trụ sở sang quốc gia hình lục lăng, đội bóng có biệt danh “Les Rouge et Blanc” này mới đây lại bị trừ 2 điểm do để CĐV gây rối ở mùa giải trước. Hệ quả của những án phạt kể trên là Monaco đang gặp không ít khó khăn trong nỗ lực nâng cấp đội hình, bằng chứng là thời gian qua mọi cố gắng tiếp cận những hảo thủ như Evra, Tevez, Cavani hay Cabaye của họ đều bất thành. Không còn đủ sức hút để tậu sao, giờ đây Monaco đành phải chiêu mộ những tân binh cỡ Martial, cầu thủ vừa chuyển tới Louis II từ Lyon năm nay mới hơn 17 tuổi.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

