Mới cưới 60 ngày mà cuộc sống hôn nhân rất nhạt nhòa vì chồng có tính cách rất lạ

19:00' 09-01-2020
Giờ thì chính tôi cũng không hiểu tại sao anh lại quyết định cưới vợ!


    Chồng hơn em 4 tuổi, anh là kĩ sư thiết kế của một công ty phần mềm, em không rành lắm về công việc của chồng nhưng lương tháng của anh rất khá, lại làm việc trong văn phòng nắng không đến mặt mưa không đến đầu nên trông anh trẻ hơn tuổi. Chúng em mới cưới mà cuộc sống hôn nhân rất nhạt nhòa.

    Hồi yêu nhau, thỉnh thoảng bọn em hẹn gặp nhau buổi trưa ở khách sạn, tranh thủ chút rồi lại phải về đi làm, chiều chở nhau đi ăn sau đó ai về nhà nấy vì em vẫn ở với bố mẹ, còn anh thì ở với vợ chồng anh trai.

    Lúc ấy hai đứa đều ao ước có thể nhanh cưới để được ở bên nhau nhiều thời gian hơn. Nhưng giờ cưới về rồi thì em phát hiện ra tính cách của chồng rất lạ.

    Anh chỉ thích quan hệ buổi trưa. Vì thế tuần 3-4 lần anh lại hẹn em cùng về căn hộ nơi bọn em thuê, hoặc ra ngoài nhà nghỉ gần công ty em vào buổi trưa. Buổi tối về nhà rõ ràng dư thừa thời gian nhưng anh lại chẳng hứng thú với chuyện chăn gối. Ăn cơm xong đi dạo mát một chút rồi về ôm điện thoại lướt facebook, đọc tin tức hoặc chơi game một chút rồi đi ngủ sớm.

    Nhiều hôm em gợi ý cho anh "họp hành" chút nhưng làm kiểu gì cũng không gợi đủ hứng thú để nhập cuộc. Em chán nản đành thôi. Song trưa hôm sau anh lại gọi điện rối rít giục em rời văn phòng ra ngay nhà nghỉ đầu đường, anh đang chờ.

    Mới cưới được 2 tháng mà tôi đi hết ngỡ ngàng này tới sững sờ khác với người chồng hơn mình 4 tuổi - Ảnh 1.

    Buổi tối anh chỉ thích ôm gối ngủ một mình, bỏ mặc em nằm một nửa giường còn lại. (Ảnh minh họa)

    Em không biết đâu có phải do thói quen ngày trước ảnh hưởng tới tình trạng quan hệ tình dục của anh hay không. Hay tại anh vẫn chưa thể quen rằng em là vợ anh chứ không phải người yêu, nên buổi tối anh chỉ thích ôm gối ngủ một mình, bỏ mặc em nằm một nửa giường còn lại.

    Không những thế, anh đối xử với em vẫn giống như hồi yêu nhau, tức là không hề phụ em nấu cơm nước, mà mỗi khi em đề nghị anh giúp thì anh lại rủ ra nhà hàng ăn cho nhanh. Ăn xong hoặc đi xem phim hoặc đi về phòng, ai có việc người nấy làm.

    Em tâm sự với mẹ thì mẹ bảo em phải đưa chồng vào nề nếp khuôn khổ trước đã để anh quen với cuộc sống gia đình. Mẹ bảo em sinh đứa con ra rồi chồng sẽ tự khắc biết làm cha. Nhưng bạn bè em thì khuyên em đừng sinh con sớm. Sinh con bây giờ chỉ khổ em, chồng mà chưa trưởng thành, chưa có trách nhiệm mà vướng thêm đứa con vào là hai vợ chồng dễ lục đục ly hôn lắm.

    Em cảm thấy rất băn khoăn các chị ạ. Giờ em nên nghe theo ý kiến của ai đây? Mà chồng như như thế là sao? Chưa có ý thức gia đình sao anh còn cưới để làm gì?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/moi-cuoi-duoc-2-thang-ma-toi-di-het-ngo-ngang-nay-toi-sung-so-khac-voi-nguoi-chong-hon-minh-4-tuoi-20200107111743874.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ