Nếu điều đó là có thật trong mỗi người yêu nhạc, thì sẽ không ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe Y Phương hát, chúng ta cứ ngỡ Ngọc Lan đang quay về. Người yêu mến tiếng hát Ngọc Lan không thích như thế, họ không muốn ai “bắt chước” tiếng hát đã ngữ trị trong trái tim họ bao lâu nay, cho dù tiếng hát đó đã đi... thật xa. Nhưng rồi Y Phương cũng thoát ra được “cái bóng lớn” của Ngọc Lan, và tìm cho mình một chỗ đứng riêng trong lòng người yêu nhạc. Lại một lần nữa tôi ngạc nhiên khi nghe CD “Mơ Giấc Mơ Bình Yên” của Ngọc Khánh. Nếu nghe lần đầu, chắc chắn ai cũng nói đây lại là một “bản sao” của giọng ca Ngọc Lan. Tôi nghe lại để chắc một điều đây chỉ là một “cái bóng” của Ngọc Lan mà thôi. Mà nếu thế thì... có ai muốn nói về một “cái bóng” đâu...? Nhưng, có một cái gì đó không phải!
Ngọc Khánh không coi mình là một ca sĩ. Cô không hát ở các tụ điểm ca nhạc hay các phòng trà mọc lên như nấm ở Sài Gòn. Cô sợ sẽ phải đối mặt với những lời nói vô tình làm đau lòng mình. Và CD “ Mơ Giấc Mơ Bình Yên” ra đời, chỉ để thỏa mãn ước muốn ca hát của Ngọc Khánh. Nó xuất hiện một cách lặng lẽ trên kệ nhạc, nơi hàng ngày xuất hiện hàng chục CD nhạc mới của nhiều ca sĩ hữu danh hay vô danh. Sự có mặt của CD này ở các trung tâm nhạc vùng Little Saigon như Tình Music hay Bích Thu Vân cũng âm thầm như thế. Ngọc Khánh tâm sự: “Ðây là CD đầu tay của em. Em làm CD này là vì em thôi, chỉ vì em muốn hát. Ðây có lẽ là một kỷ niệm quý nhất trong đời.”
Ngọc Khánh phải tự làm tất cả mọi việc, từ chọn bài, mua bản quyền ca khúc, đến chọn ca sĩ hát chung, nhóm hát bè, ban nhạc... Tất cả chỉ vì niềm đam mê được hát, vì cô biết tất cả số tiền cô bỏ ra chắc chắn sẽ không quay lại, và dòng nhạc trữ tình cô hát sẽ không được nhiều bạn trẻ trong nước yêu thích. “Ða số các bạn em biết chỉ thích nhạc trẻ, sôi động.” Con đường nghệ thuật của Ngọc Khánh còn rất dài. Ðể thoát ra khỏi “cái bóng” của Ngọc Lan, tôi nghĩ cô cần một nhạc sĩ có tấm lòng và khả năng giúp đỡ. Chất giọng của cô như một viên ngọc trong đá, và nếu một ngày nào đó, viên ngọc kia được lấp lánh sắc màu dưới ánh mặt trời thì ta phải cám ơn công người mài giũa.
Trường An
(Trích từ báo Người Việt)

