Là tâm điểm của trận đấu trên sân Camp Nou và được chờ đợi rất nhiều nhưng Lionel Messi đã không thể ghi bàn thắng dành tặng cậu con trai mới sinh. Dù vậy, đồng đội đã làm thay công việc của tiền đạo này để giữ ba điểm ở lại Camp Nou trước một Celta Vigo chơi rất ấn tượng và đầy nỗ lực.

Rất nỗ lực nhưng Messi không thể ghi bàn tặng con trai. Ảnh: Getty
Đưa một đội hình không có cầu thủ nào đảm nhiệm vai trò tiền vệ đánh chặn, Tito Vilanova tính cho Barca chơi tấn công toàn diện trước đội khách Celta Vigo. Alex Song không được giao vị trí trung vệ bên cạnh Mascherano nữa mà phải ngồi trên băng ghế dự bị; người đá cặp thay anh là Sergio Busquets. Tuyến trên với Iniesta - Fabregas - Xavi và bộ ba Villa - Messi - Pedro tạo nên một sơ đồ tấn công tổng lực.
Bàn thắng sớm đến cho các cầu thủ chủ nhà cũng là điều được nhiều người dự báo trước. Mong chờ ghi bàn nhất không ai khác ngoài cầu thủ mới lên chức bố là Lionel Messi, nhưng chưa phải là anh. Phút 21, Adriano đón đường căng ngang của Pedro để đệm bóng cận thành mở tỉ số cho trận đấu. Niềm vui của hậu vệ người Brazil chưa được lâu thì anh phải ra sân vì bị đau cơ. Và chỉ ba phút sau khi bị dẫn bàn, Celta Vigo đã có bàn thắng gỡ hoà một cách không có gì là bất ngờ.
Đợt phản công nhanh, chớp nhoáng vài chạm đã đưa hàng công Celta Vigo tiếp cận khung thành Victor Valdes. Và Mario Bermejo xuất hiện đúng lúc sau khi bóng dội ra, không mắc sai lầm nào anh đưa trận đấu về vạch xuất phát. Celta Vigo tạo dấu ấn đậm nét bằng bài phối hợp phản công rất nhanh dựa vào các cầu thủ có tốc độ ở tuyến trên. Hơn nữa, do Barca không có người đánh chặn ở vị trí tiền vệ phòng ngự càng mở đường cho cầu thủ đội khách thoải mái triển khai bóng.
Nhưng khi còn chưa kịp hết mừng vì bàn gỡ, lưới của Celta Vigo một lần nữa rung lên. Iniesta và David Villa có pha phối hợp như tập trong vòng cấm và cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu đã tạo điều kiện quá tốt cho Villa ghi bàn giúp Barca vươn lên dẫn 2-1. Những phút thi đấu cao trào trôi qua để rồi sau đó trận đấu diễn ra không còn tốc độ như trước nữa. 2-1 cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, Barca tiếp tục chiếm ưu thế với các lợi thế có sẵn. Tuy nhiên, ngay trong hiệp một, Tito Vilanova đã phải "vá" lại hàng thủ bằng cách rút Fabregas ra để cho trung vệ Bartra vào sân, đưa Sergio Busquets lên tuyến tiền vệ. Việc này tạm thời giúp đội chủ nhà giảm bớt rủi ro trong khi dâng lên tấn công. Bàn thắng như một kết quả tất yếu cho quá trình hãm thành thế nhưng nó lại có nguồn gốc từ sai lầm của trọng tài. Jordi Alba đã việt vị rất rõ ràng khi nhận đường chuyền của Villa, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng đó.
Không cam chịu bất công như thế, Celta Vigo đáp trả bằng nhiều tình huống phản công hơn. Hầu hết trong số đó chưa thể biến thành bàn thắng và họ đành chấp nhận tỉ số này. Barca giành chiến thắng, đó là điều tất yếu nhưng Messi lại không ghi bàn khiến không ít người hâm mộ anh cảm thấy buồn cho ông bố trẻ. Dù sao, chiến thắng của tập thể vẫn là mục tiêu cao nhất, chí ít Messi cũng luôn nghĩ vậy.
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

