-
Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người mẹ tát liên tiếp vào mặt đứa con mới 5 tháng tuổi chỉ vì cãi nhau với chồng, khiến người xem bức xúc.

Người mẹ liên tục tát đứa con nhỏ để trút giận, Đứa bé khóc lóc đau đớn nhưng bà mẹ không dừng lại
Đoạn video dài 48 giây cho thấy người mẹ liên tục tát đứa con mặc cho đứa trẻ khóc lóc thảm thiết cũng không chịu dừng lại.
Theo thông tin của Cảnh sát trưởng Asst Comm Datuk Mohd Dzuraidi, bà mẹ teen 17 tuổi cãi nhau với chồng 18 tuổi và quyết định ly dị. Cô vợ đem đứa con mới được 5 tháng tuổi ra “trút giận”. Đứa trẻ đau đớn, khóc lóc nhưng bà mẹ nhẫn tâm tát đến khi nguôi giận mới dừng lại.
“Hiện tại, chúng tôi đã bắt giữ người mẹ. Cô ấy không có tiền án và chúng tôi đang chờ đợi báo cáo y tế về trạng thái tinh thần của cô”. Cảnh sát trưởng cho biết.
Được biết, cặp vợ chồng teen này hiện vẫn đang thất nghiệp và sống cùng gia đình. Đoạn clip được bà ngoại đứa trẻ cung cấp cho cảnh sát sau khi nó được tung lên mạng xã hội. Ông Mohd Dzuraidi cũng nói thêm rằng, Hiện tại tình trạng của đứa trẻ đã ổn định, không bị thương nặng và được bà ngoại chăm sóc.
Bạo lực đối với trẻ nhỏ là tội khá nặng được quy định trong luật pháp. Người bị kết tội lạm dụng, bạo hành trẻ em sẽ bị phạt 20.000R hoặc bị bỏ tù không quá 10 năm theo Luật trẻ em năm 2001. Ông Mohd Dzuraidi nói rằng ““Chúng tôi sẽ có hành động chống lại bất cứ ai gây ra những chấn thương cho một đứa trẻ”.
Theo xaluan

Hội chợ Tết St Albans 2024
