Gia đình chồng rất tốt và thương mình. Mẹ chồng nói mình đi kiếm đứa con ở ngoài cũng được, ông bà sẽ thương yêu như cháu ruột. Mình không muốn làm chuyện đó sợ chồng buồn.

    Mẹ chồng đồng ý cho tôi kiếm đứa con bên ngoài

    ảnh minh họa

    Mình lấy chồng cách đây 3 năm, chưa có con. Đi khám bác sĩ nói anh bị vô sinh, không có tinh trùng nên cách duy nhất là thụ tinh nhân tạo chúng mình cũng không thể làm được. Bác sĩ khuyên nên tìm người xin tinh trùng, bệnh viện sẽ thụ tinh nhân tạo cho. Nhưng bệnh viện không có tinh trùng, mình lại không biết xin ai cả và cũng không muốn nhiều người biết, sợ sau này lại nhiều chuyện.
    Vợ chồng mình gần 30 tuổi, gia đình chồng rất tốt và thương mình. Mẹ chồng nói mình đi kiếm đứa con ở ngoài cũng được, ông bà sẽ thương yêu như cháu ruột. Mình không muốn làm chuyện đó sợ chồng buồn, với lại mình lấy chồng chỉ ở nhà không làm gì cả, cũng chẳng quen ai để làm chuyện đó nữa.

    Bây giờ muốn có con mà không biết phải làm cách nào cả.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ