Mang thai 19 lần suốt 20 năm nhưng đều mất con, đẻ lần cuối người mẹ mới phát hiện nguyên nhân bi kịch
Thai kỳ đầu tiên mang lại niềm vui tột cùng, nhưng trái lại, đứa con gái đầu lòng đã không thể sống cùng bố mẹ. Chỉ vài ngày sau khi chào đời, bé bị vàng da, co giật và qua đời. Những người lớn tuổi trong làng khẳng định rằng đó chỉ là "vàng da sinh lý" và không đáng lo ngại, nhưng trái tim của Vương Oánh Lâm đã tan vỡ khi bé không qua khỏi.
Dù phải trải qua nỗi đau mất mát, cô vẫn tiếp tục mang thai lần thứ hai. Nhưng lần này, sóng gió lại ập đến, khi thai nhi bị sảy ở tháng thứ 5. Đến lần thứ ba, niềm hy vọng lại một lần nữa tắt ngúm, khi bé gái vừa ra đời lại bị vàng da và cũng không sống nổi một ngày. Dự cảm về bi kịch đã theo đuổi cô như một cơn ác mộng không dứt.
Ảnh minh hoạ
Vương Oánh Lâm và chồng đã không ngừng tìm kiếm nguyên nhân cho điều bất hạnh này. Họ đi khắp nơi, từ các phòng khám nhỏ cho tới các bệnh viện lớn, thử nhiều loại thuốc Đông y và Tây y với hy vọng tìm ra cách cứu sống những đứa con của mình. Dù đã thay đổi môi trường sống, xây dựng nhà mới theo phong thuỷ, nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả tích cực. Đứa trẻ thứ tư cũng ra đi, sau một thời gian ngắn sống trong đau đớn.
Cảnh nghèo khó dần dần chồng chất lên đôi vai của hai vợ chồng chị Vương. Không chỉ phải gánh chịu nỗi đau mất con, gia đình còn phải đối mặt với khoản nợ tài chính lớn sau nhiều lần chạy chữa và những lời đàm tiếu từ hàng xóm. Vì vậy, hai vợ chồng buộc phải rời quê, đi làm thuê khắp nơi, nỗ lực kiếm tiền và tìm kiếm nguyên nhân vì sao con cái họ lại mắc phải số phận bi thảm như vậy.
Thời gian trôi qua, Vương Oánh Lâm đã dần suy sụp tinh thần, cô từng bày tỏ ý muốn ly hôn chỉ để chồng có cơ hội tìm kiếm một người vợ khác có khả năng sinh con. Nhưng Tôn Chí Cao với tình yêu nồng nàn dành cho vợ, kiên quyết không rời đi. “Chúng ta không có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ là chưa gặp may thôi”- anh luôn an ủi và động viên vợ mình.
Và rồi vào năm 2014, khi bước sang tuổi gần 40, Vương Oánh Lâm mang thai lần thứ 19. Điều đặc biệt trong lần mang thai này, là hai vợ chồng đã quyết định tới một bệnh viện lớn tại thành phố Quảng Nguyên để được theo dõi kỹ lưỡng hơn. Khi em bé chào đời, niềm vui không kéo dài khi bé cũng xuất hiện triệu chứng vàng da, gợi nhớ lại nỗi đau đã qua của hai vợ chồng.
Lần này, đội ngũ bác sĩ quyết định tiến hành xét nghiệm nhóm máu cho cả mẹ, bé và người cha - một điều chưa bao giờ được làm trong những lần mang thai trước đó. Kết quả đã đưa ra một thông tin chấn động: Vương Oánh Lâm có nhóm máu RH âm tính, trong khi con trai cô lại mang nhóm máu RH dương tính. Sự không tương thích này chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh, khi hệ miễn dịch của người mẹ coi máu RH dương tính của con như một "kẻ thù" và sẽ tự động tạo ra kháng thể gây hại cho bé.

Ảnh minh hoạ
Nhờ sự phát hiện kịp thời và việc tiến hành thay máu cho bé, đứa trẻ đã được cứu sống. Đây là em bé đầu tiên sống sót sau 19 lần mang thai của Vương Oánh Lâm, là một phép màu hiếm có giữa bi kịch.
Là một người mẹ, Vương Oánh Lâm đã phải trải qua những nỗi đau mà chỉ những ai từng trải mới có thể hiểu thấu. Câu chuyện đầy bi kịch của Vương Oánh Lâm không chỉ dừng lại ở sự thiệt thòi mất mát, nó còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của kiến thức y học và việc chăm sóc sức khoẻ trước và trong thai kỳ. Nếu như công tác khám sức khỏe, đặc biệt là xét nghiệm nhóm máu, được thực hiện từ lần mang thai đầu tiên, có thể cái kết bi thảm của 18 đứa trẻ đã không xảy ra.
Bệnh tan máu do bất đồng nhóm máu RH có thể được phòng ngừa hiệu quả, nếu người mẹ âm tính được tiêm kháng huyết thanh Rhogam trong và sau thai kỳ. Chỉ cần một xét nghiệm máu đơn giản cũng có thể cứu sống những sinh linh bé nhỏ.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/mang-thai-19-lan-suot-20-nam-nhung-deu-mat-con-de-lan-cuoi-nguoi-me-moi-phat-hien-nguyen-nhan-bi-kich-c85a661753.html

