Khá nhiều tay vợt phải la hét trong mỗi cú đánh mới có thể thi đấu được.

    Những cái tên như Maria Sharapova, Victoria Azarenka… đã quá quen thuộc với phong cách thi đấu “vừa đánh, vừa la” trên sân đấu. Đã có lần người ta đo được tiếng hét của Azarenka lên tới 95 decibel, và kinh khủng hơn là có lần tay vợt người Belarus hét mỗi lần kéo dài tới hơn 1 giây. Sharapova cùng trội hơn với 105 decibel, nghĩa là chỉ kém không nhiều so với tiếng sư tử gầm (110 decibel).

    Màn “tra tấn” lỗ tai của các tay vợt

    Sharapova và Brito trong trận đấu “ầm ĩ” nhất Wimbledon 2013

    Nhưng có lẽ tay vợt “vô địch” về tiếng hét là cô gái sinh năm 1993 Michelle Larcher de Brito lên tới 109 decibel. Và trận đấu inh tai nhức óc nhất có lẽ là cuộc đối đầu của Brito với Sharapova tại vòng 2 Wimbledon 2013, khi tay vợt người Bồ Đào Nha bất ngờ đánh bại đàn chị sau hai set (6-3, 6-4).

    Các tay vợt nữ la hét có thể là chuyện bình thường, nhưng ngay cả những tay vợt nam như Rafael Nadal, Novak Djokovic… cũng có những lúc hét lên trong mỗi cú đánh để có thêm sức mạnh. Dĩ nhiên các tay vợt nam có vẻ hét “hay” hơn nên cũng chưa có nhiều tranh cãi từ đối thủ. Còn với các tay vợt nữ, nhiều người đã phàn nàn về những đồng nghiệp quen la hét suốt cả trận đấu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ