Lý Tiểu Lộ đăng tâm thư rất dài trên Weibo, trần tình về mọi chuyện

16:36' 15-11-2019
Sau 2 thông báo liên quan đến việc ly hôn và truy cứu pháp luật những kẻ trộm clip tung lên mạng, Lý Tiểu Lộ tiếp tục có thêm 1 tâm thư nữa giãi bày rất nhiều về khoảng thời gian vừa qua.


    Cuối cùng, sau 2 năm ồn ào với scandal ngoại tình với rapper kém 13 tuổi PGone rúng động, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã thông báo ly hôn, chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Trong khi Giả Nãi Lượng chỉ có 1 thông báo duy nhất thì phía mỹ nhân họ Lý có thêm 1 thông báo thứ 2 tuyên bố sẽ truy cứu người tung ra loạt clip nhạy cảm vi phạm quyền lợi cá nhân của cô. Không dừng lại ở đó, vào 2h36 phút sáng ngày hôm nay (15/11 theo giờ địa phương) Lý Tiểu Lộ đăng bài 1 tâm thư rất dài trên Weibo, trần tình vụ việc.

    Lý Tiểu Lộ viết tâm thư dài lúc nửa đêm sau scandal: Từng nhiều lần muốn tự vẫn nhưng may có con gái cứu sống - Ảnh 1.
    Cụ thể, Lý Tiểu Lộ viết:

    "Mỗi một cô gái đều có cho mình một giấc mơ cổ tích. Khi lớn lên và trưởng thành, từ những ý niệm ngây thơ cho đến lúc gặp hiện thực, câu chuyện cổ tích ấy không còn trong mơ nữa.

    Mỗi sự việc dù đúng dù sai, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chẳng hề đơn giản như những mà người đời nhìn từ bên ngoài vào.

    Mùa đông năm 2018, tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Cộng đồng mạng mạt sát, phỉ báng, xúc phạm tôi một cách dã man, biến tôi trở thành mục tiêu công kích. Tôi giống như trẫm mình xuống sông Nile, trong 1 khoảnh khắc bị "cá piranha" tấn công đến mức mục ruỗng da thịt, chỉ còn lại bộ xương.

    Hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về một người đàn ông lương thiện và giản dị trước đây từng giúp đỡ hai bố con chúng tôi trong lúc vất vả quay phim. Vậy mà giờ đây có những người được cho là có tri thức, nắm trong tay những thiết bị hiện đại nhất để theo dõi, chụp ảnh trộm, lấy cắp địa chỉ gia đình nhà tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vào cái này mà trên mạng tung ra những clip ghi trộm ấy, có người gọi điện cho tôi và nói: "Chúng tôi đã quay chụp được một vài thứ của chị, chị định thế nào?". Tôi không hiểu nổi. Và kết quả của cái sự không hiểu ấy là ngày hôm sau, clip quay trộm đó được phát tán, và với sự tính toán của kẻ mưu mô nào đó thì nó nhanh chóng khiến cả mạng xã hội sôi sục.

    Kẻ chụp lén tôi đã coi tôi là vật hy sinh để cảnh cáo với những "người sau", và rồi đạt được mục đích là thu lợi bất chính. Bức tranh hiện rõ mồn một trước mắt tôi: "Khi con sói đã tóm được con mồi, chúng sẽ rời đi". Có những người cầu thực bằng internet, xoay sở bộ não, tận dụng mọi chiêu trò, xây trò dựng chuyện,... Họ thì có có cái ăn rồi, còn tôi thì bị đẩy tới tận rìa của cuộc đời này.

    Tôi thấu hiểu sâu cay cảm giác, đằng sau tôi, còn có một mạng lưới to lớn không thể tưởng tượng được đang hoạt động chỉ vì lợi ích xấu xa, thách thức pháp luật và cả quyền con người.

    Tôi không phải là một con người hoàn hảo. Tôi chỉ là một cô gái bình thường trong số hàng ngàn cô gái, chỉ là một nghệ sĩ bình thường trong hàng trăm triệu những người lao động ngoài kia. Tôi dùng trái tim của mình để bộc bạch hết những vai diễn mà tôi từng đảm nhận, đem lại niềm vui và sự tỉnh ngộ cho khán giả. Tôi cũng là một người có rất nhiều khuyết điểm. Khổng Tử đã nói, con người không phải là bậc thánh nhân, sai thì phải sửa. Tôi chỉ hy vọng những người có thành kiến với tôi có thể chia thành 2 cách nhìn khách quan, đừng đòi hỏi những tiêu chuẩn của xã hội phong kiến áp đặt lên người phụ nữ, dùng những từ hạ lưu để chửi mắng người khác, và cũng đừng dùng những thủ đoạn tước đoạt bí mật của người khác để kiếm lời, làm hại người ta. Vì các người không hiểu được chân tướng vụ việc và những gì người ấy đang trải qua. Vì chuyện gia đình nhà người khác không liên quan gì tới các người, vì tôi không làm gì tổn hại tới các người. Và vì các người cũng còn có mẹ, có chị em gái.

    Mùa đông năm 2018 rất lạnh. Đã bao lần tôi đứng trước cửa sổ trên tầng cao, nhìn xa xăm vào bầu trời xanh xa vời vợi và tự nhủ: Nếu như hoà mình vào không trung kia, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm biết bao. Nhưng trong lúc u mê đó, con gái lại dịu dàng ôm lấy chân tôi bằng đôi tay nhỏ, vừa gọi mẹ vừa khóc. Ngay lập tức tôi choàng tỉnh, giàn giụa nước mắt nhìn con và nói: "Bảo bối, mẹ sẽ mãi mãi không rời xa con đâu...".

    Dù có những chuyện gì đã xảy ra với tôi, cách tôi sống như thế nào, tôi sẽ không nói quá nhiều, cũng mong mọi người đừng làm tổn thương người nhà, bạn bè và những ai liên quan đến tôi. Điều thúc đẩy tôi có thể đứng lên và bước tiếp chính là trách nhiệm của một người mẹ. Tôi hy vọng con gái tôi cũng sẽ giống như mọi đứa trẻ khác, đều lớn lên khoẻ mạnh và vui vẻ.

    Một mùa đông nữa lại đến rồi. Tôi khát khao có ánh nắng ấm áp và càng chờ đón mùa xuân với trăm hoa đua nở".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/ly-tieu-lo-viet-tam-thu-dai-luc-nua-dem-sau-scandal-tung-nhieu-lan-muon-tu-van-nhung-may-co-con-gai-cuu-song-20191115094119223.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ