Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình câu đấy chưa? Và đã khi nào bạn trở thành "nạn nhân" chưa nhỉ?

ảnh minh họa
Cô gái tốt
Chẳng ai đưa ra một chuẩn mực nào để đánh giá một cô nàng là tốt hay tệ, cũng chẳng còn thời “tam tòng- tứ đức” để mà “đóng khung” tuyển lựa. Một “cô gái tốt” có thể hiểu đơn giản là “cô nàng trong mơ” của các chàng trai, và cả trong mơ của phe XX nữa ( mơ mình sẽ được như cô ấy ), hoặc đơn giản, mọi người đánh giá cô ấy tốt, ok là đủ. Ví dụ, T.My (20t) nói chuyện rất duyên, xinh, cực style, làm parttime cho một công ty truyền thông là một mẫu “cô gái tốt”. Hay K.Bảo (23t) đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng cũng không ít anh chàng tò tò theo đuôi, đêm về nhung nhớ.
Tình yêu tốt-tốt
Theo đúng mô-típ của film dạng công chúa- hoàng tử hoặc đơn giản là thấy nhan nhản ngoài đường thì những miss Hoàn Hảo này sẽ ngồi sau yên một anh cực long lanh, đầy gallant, cười rạng rỡ hạnh phúc. Hoặc mỗi ngày trên facebook của “nàng”, những comment đầy yêu thương từ “chàng” sẽ bay tới tấp khiến ai cũng ganh tị.
Tóm lại là, ai cũng nghĩ, con gái tốt đương nhiên có người yêu tuyệt vời.

Tóm lại là, ai cũng nghĩ, con gái tốt đương nhiên có người yêu tuyệt vời
Đàn ông tệ
Đàn ông tệ cũng chẳng nhất quyết phải vũ phu, phản bội, rượu chè be bét. Chỉ đơn giản là làm người yêu mình phải khóc, phải đau buồn, thế đã là tệ, ít nhất là trong tình yêu của mình.
Và một điều không thể phủ nhận đó là không hề ít những cô nàng hoàn hảo có bên mình một anh người yêu “không lý tưởng chút nào”. T.My trong ví dụ trên có anh người yêu tên H.T, nhìn vẻ ngoài có lẽ anh ta là chàng trai trong mơ thật đấy. Đẹp trai, cá tính và hơi lạnh lùng. Thế nhưng, ai chơi thân với T.My mới biết không tuần nào là cô nàng không khóc vì người yêu.
Cũng vì cái vẻ “hotboy” đó mà anh chàng H.T được không ít “em gái” cưa cẩm, trong đó có “hai em đủ chuẩn”, thế là:”Anh ấy nói với tôi, một cô là “em họ ngoại”, cô kia là bạn cũ đi du học về, vô tư nhắn tin nhớ nhung này nọ, còn công khai đi chơi riêng. Khi tôi phát hiện ra thì lại quay ngược ra vặn hỏi : anh đã nói yêu mấy cô đó đâu?, không một chút thái độ hối lỗi. Còn tôi mà chỉ cần đứng nói chuyện với con trai thôi, không phân biệt già trẻ, công việc hay bạn học, tối về thế nào cũng có trận lôi đình trên facebook, sau đó là màn “anh sai, anh xin lỗi”. Rồi cứ thế, tôi vẫn không dứt ra được, chỉ biết ôm cục tức một mình.”

Đàn ông tệ cũng chẳng nhất quyết phải vũ phu, phản bội, rượu chè be bét
Người yêu của K.Bảo thì cũng không kém :”Anh ấy là một người vô tâm có thể nói là có đẳng cấp chứ chẳng chơi. Chủ nhật nhiều tuần liên tiếp, anh dễ dàng bỏ tôi nằm chèo quèo ở nhà để phóng đi Vũng Tàu hay đá bóng, game, tụ tập cả ngày với hội bạn. Một tin nhắn thông báo: “anh không qua” rồi thôi. Mỗi khi cãi nhau, dù đôi khi lỗi của anh ấy trước thì người phải khóc lóc, buồn bã là tôi, khi anh chẳng bao giờ biết năn nỉ hay giải thích. Người yêu tôi có một lý luận khá “lạ” thế này: em đang giận, anh nói nữa thì em cũng chẳng bỏ qua, thôi thì anh biến mất một thời gian, khi nào em hết giận, mình lại yêu nhau vui vẻ thôi. (!!!)”
Nhưng cũng có lúc, vì chính những tính quá tốt của các cô nàng này đã làm anh người yêu được dịp phát huy cái tệ của mình. N.Anh (20 tuổi) có thể khiến mọi người xung quanh cô nàng cảm thấy dễ chịu khi luôn nhận được chăm sóc chu đáo nhất.
Với người yêu cũng thế, N.Anh lo lắng từng chút một cho anh ta, từ việc ăn, ngủ cho đến quần áo, cứ như một bà mẹ cặm cụi. Không bao giờ biết giận, chẳng khi nào đòi hỏi, N.A dường như là một mẫu vợ hiền trong tương lai.
Nhưng việc cô nàng luôn chủ động trong mọi thứ đã trở thành thói quen với tình yêu này. Thế nên, một lần N.Anh ốm liệt giường, anh người yêu không những không đến chăm sóc mà còn có vẻ bực bội khi cô ấy chưa tìm ra tài liệu làm bài thuyết trình giúp anh ta.
Chuyện không của riêng ai
Bạn buồn vì anh ấy phũ phàng. Bạn khóc vì người yêu vô tâm. Và bạn cho rằng do mình không tốt ? Bạn có biết, mỗi ngày, không ít nàng phải ôm gối khóc lóc vì một chàng trai, trong số đó, cũng không hiếm những cô bạn gái lý tưởng. Không hẳn là bạn cứ yêu hết mình, tốt hết lòng, cho tất cả thì bạn sẽ nhận lại được y vậy từ người yêu. Không phải mọi con trai trên đời đều tệ, nhưng cũng chẳng phải phe XY đều tuyệt vời.
Quan trọng là bạn biết cách “đá đẹp” những anh chàng không đáng này đi. Một lần khóc, hai lần đau còn chấp nhận được, chứ khóc- cười như chu kỳ theo tuần, thậm chí theo ngày thì chính bạn mới là người đau khổ một mình. Cũng đừng mong cố gắng tốt, cố gắng chu đáo thì sẽ có ngày bạn được hạnh phúc. Vì anh ta rồi sẽ không bao giờ thay đổi, chính bạn cũng vậy, chỉ có tình yêu đó mới có thể thay đổi, chuyển sang trạng thái “chỉ còn là quá khứ” được thôi. Thế nên, can đảm loại anh ta ra khỏi suy nghĩ là hành động đúng đắn nhất bạn nên làm.

