Lời tỏ tình buồn

16:00' 17-05-2014


    Thơ tình: Lời tỏ tình buồn

    ảnh minh họa

    Năm tháng đi qua

    Dài lắm!
    Anh đã đếm cuộc đời, bằng những buổi hoàng hôn
    Lạnh lùng, buồn!
    Bất tận như đêm đông
    Mộng mị, khát khao, một chút yên bình
    Để được yêu
    Được cháy hêt mình
    Được nghe giận hờn, khi em không vừa ý
    Đươc thấy em cười khi nghe trọn tiếng yêu
    Bấy nhiêu thôi
    Nhiều lắm phải không em?
    Ừ! Thì có
    Nhưng xin em đừng trách
    Đừng nói rằng anh kẻ tham lam
    Mới biết người ta đã mộng chuyện thiên đường
    Anh dại lắm chuyện tình muôn thuở
    Chuyện hẹn hò, chuyện lá diêu bông
    Anh khờ lắm không làm em rung động
    Cứ ngẩn ngơ không nói trọn câu nào
    Thì sao chứ! Em không thèm nghe nữa
    Nhưng thoáng buồn, chờ đợi sự ngẩn ngơ
    Đã biết người ta, giận hờn vô cớ
    Sao anh còn không dỗ ngọt người ta
    Đã biết người ta nũng nịu, đợi chờ
    Anh dại lắm không lau giùm em giọt lệ
    Em khóc thật rồi, anh cũng chẳng biết làm sao
    Thôi thì đành chịu vấn vương
    Anh về ôm mộng, mình em khóc thầm!

    Thơ tình: Lời tỏ tình buồn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ