“Samatha Judith Ronson, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế?”, ''cô gái lắm chiêu'' khóc nức nở khi vừa nói vừa đuổi theo người tình xuống phố East First vào ngày 14/2 vừa qua. Trận cãi vã xảy ra sau khi cả hai ngồi uống cùng nhau tại quán Eldridge (đây là nơi cocktail được làm bằng lá vàng thật và mỗi cốc có giá 32 đô la). Samatha lao ra khỏi quán với ánh mắt cúi gằm và vẻ mặt đầy giận dữ. Ngay sau đó, Lilo cũng ôm chiếc ví màu hồng đuổi theo người tình 31 tuổi nước mắt giàn giụa.
Đi nhanh theo sau Samatha, Linsay tiếp tục gặng hỏi và khóc lóc như thể cô đang ngồi trên ổ kiến lửa vậy. Samatha dừng lại ở giữa phố Houston và thì thầm:” Em đang nói gì vậy? Tôi ở bên em cả tối mà!”
Sau đó, Sam dường như đã nhận ra sự có mặt của phóng viên nên không nói gì nữa còn Lindsay dừng lại châm điếu thuốc. Cô vừa la hét vừa nhả khói thuốc và theo chân người tình đồng tính của mình vào khách sạn Bowery. Cả hai quyết định giải quyết mâu thuẫn ở đây để tránh gây ra sự chú ý của mọi người

