Yêu nhau được hai năm, một lần Trang tình cờ đọc được một mẩu chat giữa người yêu mình với cậu bạn thân: 'Yêu đương quái gì đâu, chẳng qua tao muốn kiếm thêm người để cùng góp tiền trả nợ mua nhà thôi. Con này nó kiếm tiền cũng giỏi'.

    Người vợ chỉ có giá bằng một nửa ngôi nhà

    Ảnh minh họa

    Trang đau đớn nói lời chi tay. Nhưng Mạnh dã giải thích rằng đó chỉ là lời đùa cợt. Anh “chuộc lỗi” bằng cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt nhiều hơn nữa. Bởi vậy, Trang đã cho qua tất cả.

    Hạnh phúc cạn kiệt vì cửa hàng internet

    Sau đám cưới vài năm, bi kịch hôn nhân của Trang không xuất phát từ những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng, từ “người thứ ba” hay từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà xoay quanh chuyện tiền bạc và căn nhà nhỏ.

    Có một công việc thuận lợi, thu nhập tốt hơn chồng, đương nhiên trách nhiệm của Trang là cùng Mạnh trả tiền mua nhà. Mạnh rất cảm kích vì điều đó, nhưng anh lại không để cho vợ mình cùng đứng tên căn hộ. Với cách giải thích rất khó lọt tai, Mạnh đã chìa ra một đống giấy tờ đứng tên chỉ một mình anh. Trang buồn bã nhớ lại chuyện cũ và thoáng chút nghi ngờ những dụng ý không mấy tốt đẹp của chồng.

    Tuy nhiên, mối quan hệ của vợ chồng cô chỉ thực sự xấu khi khi Mạnh đón hai người cháu dưới quê lên cho ở cùng và dành tầng 1 của căn nhà để các cháu mở cửa hàng internet. Nhà cửa chật chội, có thêm người là thêm phức tạp, Trang bàn với chồng chu cấp một phần để các cháu ra ngoài thuê nhà làm ăn thì anh cương quyết phản đối. Anh nói đã hứa với anh chị dưới quê là phải bao bọc, tạo công ăn việc làm cho các cháu.

    Cuộc sống phức tạp khi vừa phải chăm con mọn, sức ép công việc, về đến nhà lại chịu cảnh ồn ã của quán internet khiến cô cảm thấy mệt mỏi thật sự. Khổ sở hơn là cô lại không thể tâm sự hay chia sẻ với chồng bởi cứ hễ nhắc đến chuyện đó là hai người lại cãi nhau. Căng thẳng lên đến đỉnh khi sau một lần cãi vã, cô mang con bỏ nhà về ngoại ở. Anh cũng làm căng, không hề xin lỗi và có ý đón vợ về.

    Tình trạng ly thân kéo dài đến cả năm. Có đôi lần Trang muốn quay trở lại sống cùng chồng. Cô đưa ra điều kiện là phải cho hai cháu ra ngoài ở nhưng Mạnh vẫn cương quyết không đồng ý. Cô tủi thân khi chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chồng sẵn sàng chấp nhận xa rời vợ. Cô dọa ly hôn, anh nói sẽ tôn trọng quyết định của cô.

    Trong lúc còn đang rối bời, cô muốn hỏi các chuyên gia tư vấn cách để xác minh được tình cảm của chồng, rằng liệu có phải khi xưa anh cưới cô chỉ để lợi dụng có người cùng trả tiền căn nhà hay không? Liệu khi ly hôn, cô có được chia một phần của căn nhà không khi nó đang đứng tên anh? Và có cách nào để cô dung hòa được mọi chuyện hiện nay, không để nó đi đến kết cục xấu nhất?

    Cân nhắc kỹ trước quyết định quay lại

    Chuyện tiền bạc là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến rạn nứt tình cảm vợ chồng. Việc chồng chị Trang không cho chị cùng đứng tên căn hộ cũng chưa hẳn là yếu tố xác định anh ấy lấy chị vì tiền hay vì tình yêu. Để xét đoán tình cảm của anh ấy lúc này, chị Trang cần nhìn nhận lại xem chồng chị đối xử với vợ con như thế nào, trách nhiệm và tình cảm của anh ấy với gia đình có đầy đủ và trọn vẹn không.

    Điều đáng nói ở đây chính là cách anh ấy ứng xử với chị. Anh ấy đã thể hiện mình là người gia trưởng, thô bạo và thiếu tôn trọng vợ. Việc anh ấy đưa các cháu về ở rồi không quan tâm gì tới ý kiến của chị cho thấy anh ấy không thật sự quan tâm đến cảm xúc, mong muốn của chị. Thậm chí, khi chị bỏ về nhà ngoại ở cả năm nay mà anh ấy cũng không hề tỏ ra thiện chí muốn chị quay về. Ngược lại, anh ấy vẫn thách thức và đòi chị phải chấp nhận theo yêu cầu của anh ấy.

    Với những gì đã làm, anh ấy đã không thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Có lẽ trong thâm tâm, lâu nay chị cũng đã nhận được chồng không thực sự yêu mình. Điều cần làm lúc này là nhìn nhận lại xem tình cảm của mình có còn dành cho chồng hay không. Nếu còn tình cảm thì chị có thể tiếp tục chung sống theo cách anh ấy áp đặt không? Theo như chia sẻ của chị thì chồng chị sẽ không bao giờ nhượng bồ trừ khi chị đồng ý quay về và sống theo cách cũ. Bởi vậy, chị cần cân nhắc rất kỹ nếu quyết định quay lại.

    Về việc chị băn khoăn có nên ly hôn hay không, thiết nghĩ điều này chị nên quyết định dựa vào tình cảm và mong muốn của bản thân chị và chồng. Chị hãy thử một lần trò chuyện thật chân thành và cởi mở với anh ấy về tình cảm của hai người cũng như mong muốn của anh ấy. Anh ấy cần hiểu rằng việc quan tâm đến con cháu là tốt nhưng cũng không thể vì điều đó mà ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng tư của hai vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng đòi hỏi cả hai đều phải biết hy sinh, điều chỉnh sao cho hài hòa và êm đẹp.

    Để có thêm sự hỗ trợ, chị có thể tìm đến người thân hoặc bạn bè của anh ấy để nhờ tác động, giúp anh ấy nhận ra vấn đề. Trong trường hợp đã cố gắng mà anh ấy vẫn không thay đổi thì có lẽ chị cũng phải có quyết định của riêng mình.

    Về vấn đề quyền lợi của chị Trang sau khi ly hôn thì chị cũng không nên quá lo lắng, bởi căn hộ do chồng chị đứng tên vẫn nằm trong phạm vi tài sản chung vợ chồng có trong khi chung sống. Vì vậy, nếu chia tay, chị vẫn hoàn toàn có quyền sở hữu một phần giá trị của nó tương đương với mức chị đã đóng góp trong những năm qua. Việc đứng tên trên tài sản không có ý nghĩa quyết định đến việc phân chia tài sản vợ chồng trừ khi đó là tài sản được cho hoặc biếu, tặng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ