Là phụ nữ, xin hãy dịu dàng!
Còn điều khiến thế giới này mềm mại, đáng yêu hơn và tình tứ hơn sự dịu dàng của phụ nữ. Giữa cuộc sống bộn bề và nhiều biến động, ta vẫn có thể tìm được một nụ cười e lệ, một cái nhìn âu yếm, một tiếng nói ngọt ngào, một cử chỉ đầy yêu thương của một nửa thế giới còn lại. Có lẽ, đó mới chính là cái đẹp và cân bằng của cuộc đời. Sự dịu dàng có thể rất giản đơn, cách ta nói chuyện và âu yếm với một đứa trẻ, cách ta nói chuyện với người lớn hơn, cách ta cười thân thiện với một người xa lạ, cách ta lật giở từng trang sách hay chi là một cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Tất cả những cử chỉ đằm thắm đó đưa ta đến một ốc đảo cảm xúc của những bộn bề cuộc sống hôm nay. Nó như một cầu nối giữa sức mạnh, quyền lực với yêu thương và dịu dàng.
Phụ nữ, mỗi người mang trong mình một vẻ đẹp riêng tựa như hàng trăm, hàng vạn bông hoa với muôn hình vạn trạng hương sắc làm đẹp cho cuộc đời. Có đóa hoa phong lan sang trọng và quý phái, có đóa hồng gai góc và kiêu hãnh, có đóa trinh nữ e lệ và dịu dàng, cũng có đóa hướng dương mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, nhưng cũng có những đóa hoa dại ven đường mạnh mẽ và kiên trung…Dù có khác biệt thế nào đi chăng nữa, tất cả đều được gọi chung là “hoa”. Cũng giống như phụ nữ, dù có mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu cũng đừng quên dịu dàng, đừng thiếu những cử chỉ nhẹ nhàng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dẫu chỉ là một nụ cười, dẫu chỉ là một ánh mắt, dẫu chỉ là một lời nói cảm ơn. Là phụ nữ, xin hãy dịu dàng!
Ta đâu cần phải dịu dàng để chứng tỏ cho người khác, đâu cần phải dịu dàng để dành được cảm tình của một người xa lạ, ta dịu dàng vì chính bản thân ta, ta dịu dàng vì hạt giống của nó đã có sẵn trong ta. Giống như những đóa hoa dù có gai vẫn ngọt ngào mềm mại. Ta làm những việc mình yêu thích, ta thỏa sức mặc những bộ đồ mình yêu thích, ta trang điểm, ta tô son, ta mang những đôi giày cao gót, ta thơ thẩn ngắm nhìn một đóa hoa, ta chậm rãi cưng nựng một con mèo…Ta thỏa sức được làm những điều nữ tính và dịu dàng và đó chính là nữ quyền. Người ta nói nếu phụ nữ sống đúng với bản chất của chính mình thì không cần phải đuổi theo một hình mẫu nào đó để trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Thay vào đó, ta chỉ cần cảm nhận sự mềm mại và nữ tính của cơ thể, chỉ cần làm những việc mình thích, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ quyền lực. Sống đúng với sự dịu dàng của mình sẽ giúp phụ nữ yêu đời hơn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn theo cách của phụ nữ.
Người xưa thường nói, phụ nữ dịu dàng có thể “lấy nhu thắng cương”. Thế nên chỉ với sự dịu dàng và nét đằm thắm của bản thân phụ nữ đã có thể “thu phục” cả thế gian rồi. Ta đâu cần phải trở nên giống đàn ông trong hình hài một người phụ nữ để giành lấy nữ quyền. Lúc ấy, sự bình đẳng giới cong có ý nghĩa gì khi phụ nữ đã trở thành đàn ông trong hình dạng đàn bà. Phụ nữ hãy trân trọng nét nữ tính tuyệt đẹp, một bản tính trời phú trong chính con người mình. Vả lại, chúng ta đấu tranh nữ quyền đâu phải là hạ thấp giá trị của đàn ông hay cố gắng để trở nên giống họ. Ta tìm được nữ quyền trong cái bản tính có sẵn của chúng ta, và chắc chắn nó không nằm ở sự to tiếng, cao giọng hay trọng những bộ vest kia. Tôi đã nghe được một câu hát rất hay: “Tuổi trẻ tôi chẳng e ngại điều gì, chỉ run rấy trước sự dịu dàng của em”. Vâng, sức mạnh thức sự của một người phụ nữ kì thực lại nằm ở sự mềm yếu, ở ngay trong bản năng của họ. Vậy nên họ chỉ cần sống thật với bản năng của chính mình thì họ đã có tất cả và kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.
Để có được sự dịu dàng không hề khó đối với phụ nữ, vì tất cả đó là dịu dang là bản năng của họ. Chỉ cần ta làm hòa với chính mình, chấp nhận một ngoại hình không hoàn hảo, một vài nốt tàn nhang, một vài sai lầm…Chỉ cần ta biết cho đi yêu thương những người xung quanh ta mỗi ngày. Từ đó trái tim ta sẽ ngập tràn yêu thương, và chính những cảm xúc đó sẽ đưa ta đến với những dịu dàng. Bài thơ “dịu dàng” của nhà thơ “Lê Kim Giao” chắc đã gói gọn những ý nghĩa mà nét dịu dàng của người phụ nữ mang lại:
“Dịu dàng là ánh trăng thâu
Lúc vui thêm đẹp khi sầu càng xinh
Dịu dàng là men của tình
Nhấp môi đầy uống cả bình lại vơi
Có ai tìm nấm mồ tôi
Chắc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng.”
Thế nên, phụ nữ ơi xin hãy dịu dàng!
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/phu-nu-dau-co-manh-me-cung-dung-quen-diu-dang-SsosOKuPE0LLk.html