Các sản phẩm của La Masia đang mất dần chỗ đứng tại đội hình 1 Barca.
Giấc mơ của Van Gaal
Trong quá khứ, ở cuối những năm 90 của thế kỷ trước HLV Van Gaal đã từng mơ ước giúp Barca có một đội hình ra sân gồm toàn bộ các sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Chính xác vào cuối tháng 11 năm 1998, chiến lược gia người Hà Lan đã thổ lộ trước giới truyền thông về điều này. Van Gaal cho biết: “Tôi vẫn tin rằng mục tiêu của tôi sẽ giành cup Châu Âu với 11 cầu thủ của xứ Catalunya trong đội hình”.
Và ý tưởng sử dụng đội hình gồm các cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia của Van Gaal tiếp tục được HLV Guardiola đưa lên một tầm cao mới sau khi tiếp quản Barca vào năm 2008. Ngay ở mùa hè năm đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha (Pep từng thi đấu cho đội 1 Barca khi Van Gaal dẫn dắt) bắt đầu ưu tiên sử dụng những sản phẩm của lò đào tạo danh tiếng của Gã khổng lồ xứ Catalunya. Ngoài việc đưa Sergio Busquets lên thi đấu cho đội 1, Guardiola cũng mua lại “đứa con lưu lạc” Pique bên phía MU.

Tito từng đưa La Masia lên đỉnh cao ở mùa giải vừa qua
Thậm chí, ở những mùa giải sau đó, chiến lược gia từng giúp Barca giành 14 danh hiệu sau 4 mùa giải dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp (2008-2012), đã trao cơ hội nhiều hơn cho các sản phẩm của lò đào tạo La Masia như Thiago Alcantara, Andreu Fontàs, Jonathan dos Santos, Marc Bartra, Marc Muniesa, Jeffrén, Oriol Romeu, Gerard Deulofeu…, đặc biệt đưa Cesc Fabregas trở lại mái nhà Nou Camp vào mùa hè 2011.
Thế nhưng, đỉnh cao trên hành trình thực hiện “giấc mơ” của Louis van Gaal phải kể tới HLV Tito Vilanova ở mùa giải vừa qua (2012/2013). Ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồi mùa hè năm 2012, người kế nhiệm Guardiola đã có trong tay một lực lượng hùng hậu các sản phẩm của lò La Masia. Và ở trận đấu trên sân Ciutat de Valencia của Levante hôm 26/11/2012, HLV Tito chính thức biến ý tưởng trong quá khứ của Van Gaal trở thành sự thật.
Ở phút thứ 14 của trận đấu với Levante, sau khi Alves gặp chấn thương, hậu vệ phải Martin Montoya đã được tung vào sân để tạo ra đội hình gồm 11 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia danh tiếng. Trong khung gỗ là sự xuất hiện của thủ thành Victor Valdes. Ngoài Montoya, 3 hậu vệ còn lại gồm Pique, Puyol và Alba. Ở tuyến giữa như thường lệ những Busquets, Xavi, Iniesta. Còn bộ 3 tấn công ngày hôm đó chính là Messi, Cesc Fabregas và Pedro. Kết thúc trận đấu Barca giành chiến thắng chung cuộc 4-0.
La Masia đã hết thời?
Mặc dù vậy, thất bại 0-7 sau 2 trận lượt đi và về vòng bán kết Champions League với Bayern đã khiến Barca nghĩ tới một cuộc cải tổ vào mùa hè năm 2013. Thậm chí, đội bóng xứ Catalunya cũng đang cố gắng chứng tỏ cho thế giới túc cầu biết tại Nou Camp không hề tồn tại “hội chứng phụ thuộc vào Messi”. Đây được coi là động lực giúp Gã khổng lồ xứ Catalunya sớm hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar bên phía Santos. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, trong kế hoạch đưa Đội bóng đến từ ngoài hành tinh trở lại với vị thế hàng đầu thế giới, có vẻ như Barca đang dần bỏ quên những sản phẩm của lò đào tạo trẻ La Masia.

Thiago, Cesc và "thần đồng" Deulofeu không còn đất dụng võ
Lúc này, tương lai của Thiago Alcantara, tiền vệ được mệnh danh là truyền nhân của Xavi đã không được đảm bảo tương lai tại Nou Camp. Con trai của Mazinho, nhà vô địch World Cup 1994 của ĐT Brazil, nhiều khả năng sẽ phải rời CLB khi TTCN hè 2013 mở cửa. Ngoài ra, sự có mặt của Neymar cũng khiến cơ hội trở lại Barca của Bojan (Barca có quyền mua lại) hết sức mong manh. Trong khi đó, cơ hội phát triển của bộ đôi Tello, Cuenca, thậm chí cả Pedro trên hàng tấn công sẽ gặp nhiều khó khăn.
Ở hàng phòng ngự, sau Andreu Fontàs, giờ đây cơ hội kế thừa Puyol của Marc Bartra cũng đang dần khép lại để nhường chỗ cho các mục tiêu như David Luiz (Chelsea), Marquinhos (Roma)… chuyển tới Nou Camp. Chưa hết, những hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho tiền đạo trẻ Gerard Deulofeu trong mùa giải 2013/14 nhiều khả năng cũng tan thành mây khói.
Đặc biệt hơn cả, vào thời điểm hiện tại, tương lai của Cesc Fabregas, tiền vệ đã khiến Guardiola mất nhiều công sức để đưa trở về Nou Camp trong quá khứ cũng không còn được đảm bảo. Có vẻ như Barca của HLV Tito hiện nay đang muốn rút ngắn khoảng thời gian để trở lại với đỉnh cao vinh quang bằng những hợp đồng "bom tấn", thay vì con đường bền vững sử dụng các sản phẩm La Masia mà chiến lược gia Guardiola đã từng thực hiện trong thời gian làm việc tại Nou Camp?
|
Huyền thoại Johan Cruyff, người có ý tưởng lập ra lò đào tạo trẻ La Masia của khẳng định việc xây dựng lại Barca không có nghĩa phải mua Neymar. Cựu tuyển thủ Hà Lan cho rằng việc Barca chiêu mộ Neymar vẫn chưa nói lên được điều gì trong công cuộc tái thiết lại đội hình. Ngoài ra, ông này cũng từng khuyên HLV Tito nghỉ hưu: “Sức khỏe hiện tại của Tito thật sự đáng lo ngại. Tôi từng phải phẫu thuật tim… bạn có nghĩ nếu không đạt thể trạng 100% thì liệu bạn có thể tiếp quản chiếc ghế HLV tại Barca? Nếu là tôi, điều đầu tiên tôi nói với Tito là hãy giữ gìn sức khỏe. Anh ta không thật sự khỏe mạnh, và cũng không nhiều kinh nghiệm như người tiền nhiệm Guardiola. Nếu là tôi thì tôi sẽ tìm một HLV khác để thay thế Tito trong lúc anh ấy đi trị bệnh.” |
Authors: Phuc Linh - Source: 24h

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
