Vòng đấu thứ 7 diễn ra có quá nhiều bất ngờ, khi mà những đội bị đánh giá thấp hơn lại có được chiến thắng thuyết phục trong khi những đội mạnh lại như cố tình đánh rơi điểm số của mình.

    Lạ lùng như... V-League

    Hoàng Anh Gia Lai lại thua.

    Lạ như Becamex Bình Dương

    Ở vòng 5, B.Bình Dương thua ngay trên sân nhà trước một Than Quảng Ninh chơi cực hay. Sau trận thua ấy, HLV Lê Thụy Hải lại có những phát ngôn dậy sóng. Ông Hải, với kiểu trả lời “đốp chát” của mình nói thẳng: “Tôi không phải là HLV giỏi. Trình độ tôi chỉ có thế, con người, cách chơi chỉ có thế thôi, và tôi chẳng phải thần thánh gì cả. Bình Dương thua là điều không có gì ngạc nhiên cả. Thua là hết sức bình thường. Bóng đá là như thế. Mà nếu chúng tôi không thua thì báo chí lấy gì mà viết. Nhưng chẳng có HLV nào dùng từ bắt bài cả, chắc chỉ có mấy ông vớ vẩn mới nói kiểu đấy. Bắt bài mà có giải được bài hay không, đó mới là vấn đề. Tôi nghĩ, bóng đá Việt Nam không có đội nào có thể thắng được hết các đội khác”.

    Song dư luận lại cho rằng B.Bình Dương có vấn đề nội bộ, khi ông Hải chỉ đích danh những cầu thủ sáng giá trong đội như Công Vinh, Anh Đức chưa có phong độ cao, còn Tấn Tài thì coi như “vứt đi”. Cái kiểu thắng thì như chẻ tre rồi bỗng nhiên thua khiến người hâm mộ (NHM) cảm thấy B.Bình Dương có vấn đề thật.

    Sau vòng 5 thua Than Quảng Ninh, B.Bình Dương lại tìm thấy mạch thắng với trận đá với Cần Thơ ở vòng 7. Những tưởng với đà ấy, B.Bình Dương tiếp tục thăng hoa khi đối thủ của họ chỉ là ĐTLA, cho dù đội này đang sở hữu mạch trận bất bại ấn tượng.

    Niềm tin ấy càng tăng cao khi Tăng Tuấn ghi bàn ở phút thứ 3, mở tỉ số. Song, suốt thời gian còn lại, B.Bình Dương có dấu hiệu chơi chủ quan để rồi hiệp 2, lần lượt Tài Em, Chí Công và Diabate ghi bàn hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho ĐTLA.

    B.Bình Dương là một đội mạnh, điều ấy không bàn cãi nhưng cái cách họ thua dễ dãi như thế (dù phải thừa nhận là ĐTLA đã chơi tốt) lại khiến NHM “gợn” lên những dấu hỏi.

    Sự lạ lùng ở V-League còn ở câu chuyện của Thanh Hóa. Vòng 6, Thanh Hóa bị SLNA vùi dập tới 4 - 0 tại Vinh nhưng ở vòng này, Thanh Hóa bất ngờ có chiến thắng trước Than Quảng Ninh ngay tại Cẩm Phả. Than Quảng Ninh có chuỗi trận sân khách rất hay nhưng mùa này họ dính “dớp” sân nhà. Hầu hết các trận thua của Quảng Ninh là ở Cẩm Phả - nơi họ tìm đủ mọi cách để kêu gọi khán giả tới sân. Chiến thắng của Thanh Hóa và cái thua của Quảng Ninh rõ ràng hơn cái thua của B.Bình Dương.

    Mờ nhạt bóng dáng của những ông bầu

    HAGL thua trên sân Cần Thơ trong một trận đấu mà đội bóng của bầu Đức bế tắc hoàn toàn. Chính từ trận đấu ấy (và những trận trước đó) câu chuyện “cái ghế” của HLV Graechen lại được nhắc đến. Rõ ràng, ông Graechen cho thấy chưa phù hợp với một sân chơi như V-League, song điều khác biệt của ông Graechen với những HLV khác là “bầu” Đức giữ 3 chân ghế HLV của ông thầy người Pháp. Có vẻ như bầu Đức không thể “trảm” ông Graechen vì còn liên quan nhiều đến những dự án khác của bầu Đức với Học viện bóng đá JMG toàn cầu. Song, nếu vẫn để ông Graechen nắm HAGL, nguy cơ mất một lứa cầu thủ trẻ đã hiển hiện.

    Thành bại của HAGL giờ phụ thuộc vào… bầu Đức. Trong khi đó, NHM cũng không thiếu câu hỏi để đặt cho… “bầu” Hiển, khi không ai chắc vai trò của người đàn ông quyền lực này như thế nào đối với các đội bóng từng được cho là có liên quan như HN T&T, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Điều khó hiểu là các đội bóng này khi gặp nhau ít khi… bất hòa. Quảng Nam hòa HN T&T 4 - 4 trên sân Hàng Đẫy, HN T&T hòa SHB Đà Nẵng 1 - 1 trên sân Chi Lăng và hôm qua SHB Đà Nẵng hòa 1 - 1 trước Quảng Nam tại Chi Lăng.

    Liệu có điều gì không bình thường trong những trận hòa của 3 đội bóng “anh em” này? Sẽ không dễ có lời giải đáp lúc này khi mà những ông bầu ở V-League bây giờ không còn chỉ là những ông bầu xuất hiện trên sân, lao xuống sân chúc mừng mà vai trò, bóng dáng của họ cũng đang là ẩn số lớn ở V-League.

    Kết quả cụ thể:

    SLNA - HN T&T: 2 - 0

    Đồng Tháp - Khánh Hòa: 0 - 1

    Cần Thơ - HAGL: 3 - 1

    Đồng Nai - Hải Phòng: 1 - 1

    Quảng Ninh - Thanh Hóa: 0 - 1

    ĐTLA - Bình Dương: 3 - 1

    SHB Đà Nẵng - Quảng Nam: 1 - 1.

    Bảng xếp hạng V-League 2015

    Lạ lùng như... V-League


    Theo tinthethao



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ