Ký ức buồn 31 năm trước của Man United hiện về
![]() |
| United thua Bournemouth 0-2 31 năm trước. Ảnh internet. |
Vừa qua, Quỷ đỏ thành Manchester đã gục ngã đầy tủi hổ trước tân binh Bournemouth, qua đó tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Tuy vậy, đây không phải lần đầu tiên United để thua trước Bournemouth.
Theo đó, cựu hậu vệ của Man United - Arthur Albiston, vừa 'ôn lại' trận thua 0-2 của Man United trước Bournemouth vào ngày 7/1/1984.
Thời điểm đó, Bournemouth được dẫn dắt bởi Harry Redknapp, đã dạy cho Man United một bài học về thói khinh địch. Lúc bấy giờ, thầy trò HLV Ron Atkinson rất tự tin về việc sẽ giành chiến thắng.
Albiston cho biết: "Ông ấy có thể đã nói đúng (Redknapp khích tướng các cầu thủ Bournemouth rằng Man United xem thường họ, mải coi đua ngựa ở quán bar). Một số đồng đội của tôi đã xem đua ngựa, nhưng nó không có nghĩa là chúng tôi sao nhãng cho trận đấu."
"Khi ấu, các cầu thủ không bước ra sân trước nửa tiếng để khởi động. Họ không có nhiều việc để làm trước khi trận đấu bắt đầu. Do vậy, họ có thể theo dõi cuộc đua ngựa nếu có một chiếc TV ở trước mặt."
"Dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi tự mãn. Nhưng Harry Redknapp đã sử dụng điều đó để khích tướng những cầu thủ của mình và ông ấy đã thành công."
Vào trận, Graham và Thompson đã khiến Man United phải cúi đầu rời sân khi cùng nhau ghi bàn giúp Bournemouth có được thắng lợi 2-0 gây sốc. Vài tuần sau, họ bị loại ở cúp Liên đoàn Anh trước Oxford United - một CLB hạng 3 khác và trắng tay ở mùa giải này.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from TINTHETHAO.

