Ngày 15/5/2014 đã vô tình trở thành ký ức đau thương không thể quên đối với EXO và EXOTICs chúng tôi!

    Kris (EXO)

    Kris (EXO)

    Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày Kris đệ đơn kiện SM. Với những người yêu mến EXO, những ngày qua chắc hẳn đã có quá nhiều cảm xúc: sững sờ, phẫn nộ, oán trách, đau lòng… Và rồi những cuộc tranh luận ai đúng ai sai không có hồi kết.

    Tôi thích EXO kể từ cái ngày “binh đoàn sói” ấy trở lại với Wolf sau một năm ra mắt không mấy thành công.
    Kris không phải là thành viên yêu thích nhất của tôi trong EXO, cậu ấy chỉ ở trong top cuối. Cũng có thể vì thế mà cái ngày sự việc xảy ra tôi đã vô cùng tức giận.

    Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Kris đã phản bội lại 11 người anh em của mình. Bởi cậu ấy quyết định rời nhóm khi chỉ còn gần 1 tuần nữa là concert đầu tiên của EXO bắt đầu. Mơ ước của các thành viên nhiều năm qua, từ khi họ mới chỉ là thực tập sinh, những nỗ lực luyện tập trong nhiều ngày tháng có nguy cơ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhất là khi lịch trình dày đặc quảng bá Overdose và việc chuẩn bị cho concert khiến các thành viên liên tục gặp chấn thương trong thời gian này. Xót xa cho các thành viên của EXO bao nhiêu thì tôi oán trách Ngô Diệc Phàm (tên tiếng Trung của Kris) ích kỷ bấy nhiêu.

    Nhưng rồi, tôi chợt lặng đi khi giấy khám bệnh của Kris xuất hiện. Trên đó ghi cậu ấy có nguy cơ bị viêm cơ tim cao. Phải chăng đó là nguyên nhân của sự mỏi mệt trên khuôn mặt của Kris mà fan đã để ý thấy từ lâu nhưng không lại để tâm quá nhiều. Có lẽ các thành viên của EXO cũng chỉ được biết khi giấy khám bệnh của Kris xuất hiện trên internet. Nhiều thông tin cho thấy Kris đã dùng thuốc được khá lâu và nhiều lần một mình đi khám bệnh. Tôi tự hỏi: Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu chịu đựng sự dày vò của bệnh tật từ khi nào?

    Bình tĩnh tìm hiểu về căn bệnh viêm cơ tim, tôi đã phần nào hiểu được quyết định của Diệc Phàm khi đòi SM chấm dứt bản hợp đồng nô lệ đang giết dần giết mòn cậu ấy. Viêm cơ tim vốn là một bệnh không nghiêm trọng nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Nhưng nếu không được điều trị, bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn dẫn đến ngất, đau tim, đột quỵ, thậm chí là đột tử…

    Kris (EXO) đáng thương hơn là đáng trách!

    Nghỉ ngơi hợp lý và giảm khối lượng công việc là điều quan trọng nhất để giúp trái tim của Kris khỏe mạnh trở lại. Nhưng với lịch làm việc dày đặc của EXO, nhất là trong khoảng thời gian này thì nghỉ ngơi là điều không tưởng đối với bất kỳ thành viên nào. Có lẽ Kris đã nhận thức được rằng không thể mạo hiểm đánh đổi sức khỏe, tương lai của mình được nữa khi quyết định rời EXO. Nếu Diệc Phàm tiếp tục làm việc dưới chế độ hà khắc của SM, nếu một ngày cậu ấy gục ngã trên sân khấu, nếu… Tôi thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa.

    Dù sức khỏe không tốt nhưng Kris luôn cho người hâm mộ thấy hình ảnh tuyệt vời nhất của mình, luôn miệng nói “Ngô Diệc Phàm vẫn ổn”. Chàng trai luôn giữ mọi thứ vào sâu trong lòng ấy đã cố gắng gượng và vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng như vậy mà không một lời giải thích.

    Tôi cũng như số đông người hâm mộ EXO đã bị sự tức giận chiếm lấy mọi suy nghĩ. Trong khi gay gắt chỉ trích Kris phản bội lại giấc mơ của EXO thì chúng ta đã quên mất một điều quan trọng. Mơ ước của EXO về concert đầu tiên cũng chính là mơ ước của Diệc Phàm, ít nhất là đã từng. Suốt 7 năm qua, nếu không có ước mơ này vốn Kris chẳng thể kiên trì đi đến tận bây giờ. Vậy mà chỉ còn vài ngày nữa thôi giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực thì cậu ấy lại quyết định dừng lại. Chuyện gì cũng có lý do của nó.

    Kris (EXO) đáng thương hơn là đáng trách!

    Phải chăng Kris đang gặp chuyện gì mà chúng ta vốn không thể tưởng tượng được? Và hẳn là cậu ấy cũng không hề dễ dàng khi đưa ra lựa chọn này. Không ai trải qua 7 năm gian khổ, không ai đang đứng trên đỉnh cao danh vọng lại chọn cách buông tay, trừ khi gặp phải vấn đề rất lớn khiến bản thân không thể tiếp tục được nữa.

    Tôi không đứng về phía Kris hay ủng hộ hành động của cậu ấy, cũng không vì ủng hộ 11 thành viên còn lại của EXO mà kết tội Kris. Thực tế câu hỏi ai đúng ai sai sẽ không bao giờ có câu trả lời cho chúng ta – những người ngoài cuộc.

    Việc Kris rời nhóm vào lúc này khiến EXO lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn là sự thực. Nhưng cả Kris và EXO đều không đáng trách. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương trong sự việc lần này. Những người ở lại sẽ cảm thấy đau lòng, hụt hẫng hơn; nhưng người ra đi lại mang một vết thương lâu lành hơn người ở lại… Dù là EXO chỉ với 11 người hay là Ngô Diệc Phàm thì cũng hãy ủng hộ họ như từ trước đến nay chúng ta vẫn làm. Tuy rằng “sân khấu mơ ước” chẳng thể trọn vẹn được nữa…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ