Không ngại khoe thân nhưng sau sinh Kim Kardashian lại sợ "chuyện ấy" với chồng
Bản thân Kim cũng nhiều lần không ngần ngại đăng ảnh khỏa thân của mình lên mạng xã hội hay chụp hình nude cho tạp chí người lớn.
Vậy nhưng mới đây, "nữ hoàng thị phi" này lại bất ngờ tiết lộ thời điểm sau sinh, cô đã từng tự ti về cơ thể đến mức sợ quan hệ với chồng.

Kim đã là mẹ 3 con, trong đó cô mang bầu 2 lần và 1 lần nhờ mang thai hộ.
Trong tập mới nhất của chương trình thực tế nổi tiếng "Keeping Up With The Kardashians", Kim chia sẻ: "Cả 2 lần mang thai, tôi đều tăng khoảng 30-35kg và cảm thấy mình không còn là mình nữa. Thật không thể tin nổi mình có thể thay đổi đến thế".
Tại thời điểm đó, bà mẹ 37 tuổi này đã nghĩ: "Mình sẽ không thể nào quan hệ tình dục nữa. Mình chắc chắn sẽ không làm chuyện ấy trong cả phần đời còn lại". Cô tiết lộ rằng nguyên nhân là do sâu bên trong cô luôn cảm thấy cơ thể mình rất xấu xí, tệ hại.

Mỹ nhân siêu vòng 3 tiết lộ từng sợ "chuyện ấy" vì tăng cân quá nhiều khi mang thai.
"Tôi thực sự không thoải mái khi nói về tình dục. Tôi có thể hoàn toàn khỏa thân trước 50 người chụp ảnh nhưng khi một đối một trên giường thì tôi lại thấy không an toàn và sợ sệt. Cứ như có 2 con người khác nhau ở trong tôi vậy", Kim nói.

Hai lần mang thai đầu, Kim cũng rất vất vả vì chứng tiền sản giật.
Trên thực tế, Kim cũng đã trải qua 2 thai kỳ không hề dễ dàng và có thể điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Khi mang thai 2 bé đầu lòng, cô đã bị mắc những biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật và nhau cài răng lược. Trong đó, chứng tiền sản giật có thể gây cao huyết áp, làm cơ thể sưng phù và kiệt sức. Nhau cài răng lược cũng có thể đe dọa tính mạng thai phụ và trẻ sơ sinh.
Đây cũng là lý do Kim và Kanye phải tìm người mang thai hộ khi muốn sinh con thứ 3.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: http://eva.vn/https://eva.vn/ba-bau/chang-ngai-chup-anh-khoa-than-nhung-my-nhan-sieu-vong-3-lai-so-chuyen-ay-voi-chong-sau-sinh-c85a370571.html
