Không hiểu sao đứng trước mặt nhân tình của chồng, tôi lại thấy mình lép vế bởi sự ngạo mạn của cô ta

08:00' 05-10-2023
Cô nhân tình nói, lần nay cô ta quay về là để trả thù chồng tôi.


    Tôi rất tự tin vào bản thân, vào cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghĩ mình đảm đang, xinh đẹp lại khéo léo, biết chiều chồng thế này thì sẽ chẳng người thứ 3 nào chen chân vào cuộc hôn nhân của mình cả. Nhưng tôi đã nhầm to, người chồng tôi hết lòng yêu thương đã phản bội tôi.

    Tôi căm hận lắm. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đi đánh ghen, gọi nhóm bạn tới dằn mặt gã chồng bội bạc và cô nhân tình của anh ta. Thậm chí tôi còn nghĩ về tận nhà “tiểu tam”, bảo bố mẹ cô dạy dỗ lại, đừng để đi giật chồng người khác nữa.

    Nhưng vì chưa có bằng chứng xác thực, chưa nắm rõ thông tin về “tiểu tam” nên tôi đành cố nén cảm xúc lại, âm thầm theo dõi chồng và điều tra nhân tình của anh. Tôi phải bắt tận tay, day tận mặt để cả hai phải chừa tới già.

    Nghĩ là thế nhưng khi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì nhân tình của chồng đã tự tìm tới tận nhà tôi. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cứ như kiểu tôi mới là người thứ 3 vậy.

    Nhân tình của chồng tìm đến tận nhà, nghe cô ta nói tôi ngậm ngùi xin lỗi rồi viết đơn ly hôn - 1
     
    Không hiểu sao đứng trước mặt nhân tình của chồng, tôi lại thấy mình bị lép vế bởi sự ngạo mạn của cô ta. (Ảnh minh họa)

    Cô bồ xin phép được vào nhà ngồi để nói chuyện thẳng thắn. Tôi chưa kịp đồng ý, cô ta đã tự động bước vào nhà, ngồi xuống ghế rồi bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Tự dưng, đứng trước nhân tình của chồng, tôi thấy mình bị lép vế bởi sự tự kiêu của cô ta. Chẳng hiểu sao chân tay tôi run lên, lắp bắp chẳng nói nên lời.

    Cô nhân tình bình thản nói:

    - Em biết chị đã biết em đang qua lại với anh Khánh, cũng biết chị đang điều tra thông tin về em. Khỏi để chị mất công, nay em đến đây nói rõ với chị luôn.

    Khánh là tên gã chồng bội bạc của tôi. Còn cô bồ của anh, nói xong liền lấy ra một tấm ảnh đặt lên mặt bàn. Trong tấm ảnh, chồng tôi bế một đứa trẻ, còn cô ta đứng bên cạnh, ba người tươi cười hạnh phúc cứ như một gia đình vậy.

    Nhìn bức ảnh đó mà tôi giận run người. Chưa kịp phản ứng thì cô nhân tình nói tiếp:

    - Đây là con của em và anh Khánh. Bé năm nay hơn 5 tuổi rồi, trong khi chị và anh Khánh mới cưới nhau gần 5 năm. Điều này có nghĩa là chính chị mới là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của em và anh Khánh.

    Năm xưa em và anh ấy yêu nhau. Khi em có thai, những tưởng được anh mang trầu cau qua hỏi cưới thì anh ta lại ném cho em một xấp tiền, bắt em đi phá thai rồi yêu cầu không được tới làm phiền anh ta nữa. Chị biết tại sao không? Vì lúc đó anh muốn tán tỉnh, cưa cẩm chị, con gái của giám đốc để một bước đổi đời đấy.

    Vì thương con, cô ta vẫn sinh đứa trẻ ra và một mình nuôi dưỡng bé. Không cam tâm trơ mắt nhìn tình cũ có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc nên lần này cô ta quay lại để trả thù.

    Cô ta lên kế hoạch tiếp cận chồng tôi rồi từ từ moi tiền anh. Chỉ sau vài lời ngon tiếng ngọt của tình cũ, anh đã nhanh chóng nối lại tình xưa với cô ta.

    Nhân tình của chồng tìm đến tận nhà, nghe cô ta nói tôi ngậm ngùi xin lỗi rồi viết đơn ly hôn - 3

    Cô nhân tình nói, lần nay cô ta quay về là để trả thù chồng tôi. (Ảnh minh họa)

    - Thực ra trước khi quay về với em, anh ta cũng cặp kè với 2-3 người phụ nữ khác rồi, chẳng qua anh ta giấu kỹ quá nên chị không biết thôi. Còn lần này, là em cố tình khơi ra cho chị biết đấy.

    Nay em đến đây một là muốn cho chị thấy bộ mặt thật của anh ta, cũng muốn hợp tác với chị lấy lại tất cả, bắt anh ta phải trả giá cho những gì đã gây ra. Một người đàn ông sẵn sàng ruồng bỏ đứa con chưa chào đời để chạy theo tiền tài liệu có xứng đáng làm chồng, làm bố không? Mà sau khi cưới, anh ta cũng đâu một lòng một dạ với chị. Chị cứ nghĩ đi rồi trả lời em.

    Nói xong, cô ta để lại số điện thoại cho tôi rồi rời đi. Cô ta đi một lúc lâu tôi mới định thần lại. Ngẫm lại những gì đã xảy ra, tôi nhắn tin xin lỗi nhân tình vì đã vô tình khiến mẹ con cô chịu nhiều uất ức, cũng cảm ơn cô ta đã cho tôi thấy bộ mặt thật của chồng, nếu không tôi không biết còn bị anh ta lừa đến khi nào nữa. Tuy nhiên tôi từ chối yêu cầu hợp tác của cô ta, thay vào đó là viết đơn ly hôn.

    Đúng như cô ta nói, một người đàn ông tệ bạc như thế không xứng làm chồng, làm bố. Nhưng tôi không muốn dính líu gì tới thù của hai người, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi. Chuyện của hai người đó, cứ để họ tự giải quyết với nhau đi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/nhan-tinh-cua-chong-tim-den-tan-nha-nghe-co-ta-noi-toi-ngam-ngui-xin-loi-roi-viet-don-ly-hon-c267a572778.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ