Bộ phim được coi là tác phẩm hàn gắn tâm hồn tiếp nối '33 ngày thất tình'.
Bộ phim Trung Quốc A Wedding Invitation (Hợp đồng chia tay) của đạo diễn người Hàn Oh Ki Hwan, (từng nổi tiếng với A Moment To Remember, Last Present, The Art Of Seduction) hứa hẹn sẽ tiếp tục là bộ phim cướp đi nhiều nước mắt cũng như đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả màn ảnh rộng.
Hợp đồng chia tay kể về chuyện tình của Tiếu Tiếu (Bạch Bách Hà) và Lý Hành (Bành Vu Yến) từ khi còn trẻ tới lúc trưởng thành, từ những cảm xúc vụng về, lúng túng tới quyết định chia tay, tạm biệt và tái hợp, tất cả nỗi cô đơn và hối tiếc. Một hợp đồng không ràng buộc đã chia cách đôi tình nhân trong 5 năm, nhưng nó lại nhen nhóm niềm hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Thời gian có thể làm ảnh hưởng tới mọi mối quan hệ, nhưng sự thật và tình yêu luôn là vĩnh cửu.

Là một cặp đôi từ thời trung học, vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Lý Hành đã bất ngờ cầu hôn Tiếu Tiếu. Tuy nhiên, Tiếu Tiếu lại từ chối lời cầu hôn này với lý do "Lý Hành không thể thỏa mãn yêu cầu vật chất của Tiếu Tiếu", mà không biết có ẩn tình bên trong. Cuối cùng, cô đưa ra một hợp đồng chia tay: nếu cả hai duy trì được cuộc sống độc thân trong vòng 5 năm tới, đôi bên sẽ làm đám cưới. Rồi họ chia tay và 5 năm trôi qua, Tiếu Tiếu tin rằng Lý Hành vẫn đang chờ đợi mình, nhưng khi nhận được điện thoại của Lý Hành thì lại là lời mời cô tới dự đám cưới của anh. Bàng hoàng và kinh ngạc, Tiếu Tiếu hạ quyết tâm giành lại tình yêu bằng mọi giá – ngay cả khi bí mật từng khiến họ chia tay vẫn còn nhức nhối.
A Wedding Invitation chia thành từng giai đoạn, từ khởi đầu câu chuyện tới "Anh đã không còn yêu em" – thời điểm trước khi Lý Hành và Tiếu Tiếu thừa nhận sự thật với đối phương. Dù có hay không bản hợp đồng, ai là người nói lời chia tay trước, thì nguyên nhân của sự việc sẽ đem đến dũng khí để họ trở về bên nhau.
Bộ phim xoay quanh chủ đề chia ly với cốt lõi là tình yêu, đi sâu khai thác tầm ảnh hưởng của những vấp váp trong tình cảm tới mỗi con người. Được kể từ hai góc nhìn khác nhau, liệu hợp đồng chia tay tưởng chừng như vô nghĩa ở trung tâm câu chuyện có cứu vãn được mối tình này?

Tình yêu trong sáng thời đi học của Tiếu Tiếu và Lý Hành.

Xa rời nhau 5 năm khiến tình cảm của hai người biến động.

Bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, Tiếu Tiếu che giấu một bí mật đau đớn mà cô không muốn tình yêu của mình biết được. 5 năm đã trôi qua và cô muốn ngay lập tức trở về bên Lý Hành, nhưng lại phải đối mặt với một rào cản không ngờ đến.

Về Lý Hành, sau thời điểm chia tay với Tiếu Tiếu, anh trở thành người luôn kiểm soát cảm xúc của mình để tránh bị tổn thương. Nhưng thời gian trôi qua, giờ là lúc để trả lời câu hỏi: liệu tình yêu của họ có trở lại được như xưa?

Châu Nhụy (Ngô Bội Từ) là vợ sắp cưới của Lý Hành. Không một mỹ nhân nào có thể so sánh với cô. Nhưng không như các người đẹp khác, ngoài nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Châu Nhụy còn có tính cách dịu dàng, rộng lượng.

Mao Mao (Tưởng Kình Phu) là cậu bạn gay mà mọi cô gái đều muốn có bên cạnh. Cậu sẽ có mặt tại bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào để giải cứu bạn mình. Cậu hài hước và có khả năng khiến bạn cười hàng giờ.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
