Khi hết yêu, thì người có làm gì cũng không khiến bạn vừa lòng

16:00' 07-12-2019
Trên đời này cay đắng nhất không phải là phải đón nghe một lời chia tay. Mà cay đắng nhất là chia tay nhưng không được nghe lấy một lý do.


    Lý do mà mọi người thường lấy ra để bao biện cho tình yêu của mình khi kết thúc thường là “hai đứa không hợp nhau”. Thiết nghĩ, đã thời đại nào rồi mà còn dùng cái lý do cũ rích cũ mèm ấy nhỉ?

    Tưởng con người ta chỉ là đứa trẻ lên hai lên ba hay sao mà muốn người ta tin? Bởi vốn dĩ, tình yêu không có ai hợp với ai hoàn toàn, đến đôi dép có số có size mà lên chân còn bên chật bên rộng, nên làm gì có ai sinh ra đã hòa hợp một cách hoàn hảo cùng nhau.

    Có chăng, là người ta vì yêu nhau mà cố gắng, vì yêu nhau mà tự hoàn thiện bản thân. Vừa mắt ta thì ra mắt người, miễn là mình thấy mình ổn, đối phương cũng thấy mình ổn, vậy là chấp nhận lẫn nhau thôi.

    Một khi đã yêu nhau, hẳn sẽ biết người mình yêu có những điều tốt, cũng có những điểm chưa tốt. Những ngày đầu, chúng ta háo hức ùa vào cuộc đời nhau, cho nên chúng ta bất chấp bỏ qua hết những điều từ nhỏ nhặt đến to to. Chúng ta không kêu than, không oán thán, bởi vì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tình yêu.

    Thần thái

    Chỉ có điều, khi thời gian trôi qua, mọi đường đi lối về đều đã thông tỏ, chúng ta bắt đầu có xu hướng chán chường. Tình yêu lúc này, nếu không chăm sóc cẩn thận, nếu không vun đắp và tưới tắm như một cái cây non đang chờ lớn, thì dễ bề chết yểu.

    Và chúng ta cũng đã bỏ dở những cuộc tình của mình như thế. Lắc đầu và nói với nhau một câu “không hợp”, rồi đi về hai phía xa nhau. Cuộc tình và cuộc đời của chúng ta lại bắt đầu thêm nhiều ngã rẽ. Chỉ bởi chúng ta mãi mãi thấy mình “không thể hòa hợp” cùng một người dưng khác.

    Cứ như thế, đến bao giờ?

    Hãy thôi tự ru ngủ trái tim ngu ngơ khờ dại của mình bằng cái lý do sáo rỗng ấy đi. Hãy nhìn vào thực tế đi. Một khi bạn muốn rũ bỏ tình yêu của mình, muốn rũ bỏ người đã cùng mình đan tay, thì hãy nhìn nhận lại xem tình yêu giữa cả có còn hay không đã.

    Một khi hết yêu, thì người có làm gì cũng không khiến bạn vừa lòng. Người ta tốt với bạn thì bạn thấy phiền, người ta giữ khoảng cách cho bạn bình yên thì bạn lại cho rằng hờ hững vô tâm.

    Và đáng buồn hơn nữa là khi tình yêu trong tim đã lụi tàn, một nụ hồng mới lại chớm nở, bạn càng có lý do để rút lui khỏi cuộc tình đã cũ.

    Trên đời này cay đắng nhất không phải là phải đón nghe một lời chia tay. Mà cay đắng nhất là chia tay nhưng không được nghe lấy một lý do chính đáng. Hãy chia tay chỉ vì hết yêu, chứ đừng bao biện rằng chia tay vì “không hợp”. Thốt ra cái từ “không hợp”, bạn có tự thấy hổ thẹn với bản thân mình lắm không?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/hay-chia-tay-khi-da-het-yeu-dung-bao-bien-chia-tay-vi-khong-hop-eUzhxuApBKWOb.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ