Nỗi lo của HLV Laurent Blanc đã trở thành sự thật, PSG bắt đầu hứng chịu hậu quả từ “virus” FIFA.

Ibrahimovic
Tiền đạo Ibrahimovic chấn thương đầu gối trái sau khi trở về phục vụ ĐTQG Thụy Điển ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Thực tế, khi nhận được được danh sách triệu tập cầu thủ từ các liên đoàn, HLV Blanc đã sốc với 13 cái tên được gọi. Tức là PSG có nguy cơ mất nguyên một đội hình nếu không may họ dính chấn thương. Dù lắm tiền nhiều của song sẽ là thảm họa với PSG, đội bóng đang trong giai đoạn cam go khi phải leo núi ở cả quốc nội cũng như châu Âu.
Việc mất đi chân sút hàng đầu như Ibra chắc chắn sẽ khiến HLV Blanc phải đau đầu tìm bài toán thay thế. Thực ra, ông thầy 47 tuổi chỉ có thể chắp vá, chứ khó tìm được sự lựa chọn tối ưu thứ hai. Đơn giản vì, Ibra là một chân sút đẳng cấp, và đang chơi quá hay ở mùa này.
Chân sút người Thụy Điển đã có 3 bàn thắng sau 9 vòng đấu của Ligue 1, chỉ lập công ít hơn Cavani (4 bàn). Ở Champions League, hiệu suất của tiền đạo 32 tuổi này còn khủng khiếp hơn với 2 pha lập công sau 2 lần ra sân.
Ở giải quốc nội có thể Ibra kém duyên hơn tiền đạo người Uruguay về số lượng bàn thắng song hầu hết các pha lập công của cựu chân sút Barca đều rất quan trọng. Đầu tiên phải nhắc tới bàn thắng mở tỷ sốđem về trận hòa 1-1 trước kình địch Monaco.
Tiếp đến là pha lập công vào lưới Marseille ấn định tỷ số 2-1, giúp PSG cân bằng điểm số cùng Monaco (21), đồng thời cắt đuôi phần còn lại của Ligue 1. Tại đấu trường châu Âu thì khỏi phải nói, Ibra lập cú đúp đem về chiến thắng 3 sao cho chủ sân Parc des Princes trước Benfica, đưa PSG lên ngôi đầu bảng C.
HLV Laurent Blanc ngày càng đau đầu, vì trước đó PSG đã mất Thiago Silva. Trung vệ đội trưởng người Brazil phải chịu cảnh “ngồi chơi xơi nước” hơn 1 tháng vì rách cơ đùi, đẩy PSG vào tình cảnh, công kém sắc, thủ bất an.
Đáng quan ngại hơn khi PSG sắp phải vắt sức ở 2 mặt trận Ligue 1 và Champions League. Trong vòng 1 tuần, các học trò của Blanc phải đá tới 3 trận. Ở châu Âu, PSG hành quân sang Bỉ làm khách của Anderlecht.
Tại quốc nội,PSGtoát mồ hôi với hai đối thủ rất khó chịu mùa này là Bastia và Saint-Etienne. Sẽ rất nguy hiểm nếu để Moncaco tận dụng cơ hội này để bứt phá và tạo khoảng cách.
Dù bằng điểm với Monaco, song PSG vẫn xếp sau vì kém chỉ số phụ. Do mới lên hạng, không tham dự các cúp châu Âu, Monaco được lợi rất nhiều từ những ngày nghỉ, đồng thời không phải chịu sức ép từ việc xoay tua.

