Hai cầu thủ trẻ của Anh hục hặc với nhau ngay cả khi tuyển U-21 Anh đang dẫn đối thủ đến 5-0.

Zaha, Morrison đối đầu ngay trên sân
Trong trận đấu với U-21 Lithuania, Morrison đã chơi cực hay với 2 bàn thắng đẹp mắt, trong đó có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2. Tuy nhiên, màn trình diễn của Morrison vẫn có một vết gợn nhỏ khi anh này hục hặc với người đồng đội, Wilfried Zaha ở những phút cuối trận, khi U-21 Anh đã chắc thắng với tỉ số 5-0.
Sau một tình huống phối hợp đá phạt hỏng ăn của U-21 Anh, Morrison và Zaha đã lời qua tiếng lại và cà khịa nhau ngay trên sân. Nếu không có sự can thiệp của Nathan Redmond, không hiểu 2 cầu thủ “ngổ ngáo” này sẽ làm gì nhau.


Redmond rất vất vả can ngăn Zaha và Morrison
Theo Sportsmail, sở dĩ Morrison hục hặc và gây hấn với đồng đội bởi trước đó, anh không được tạo điều kiện lập hat-trick. Chỉ 5 phút sau khi tiền vệ của West Ham có bàn thắng thứ 2, U-21 Anh được hưởng một quả phạt đền, tuy nhiên, tiền đạo Berahino quyết không nhường cơ hội cho Morrison.Đại thắng 5-0, U-21 Anh tạm vươn lên xếp thứ 2 ở bảng 1 vòng loại Euro U-21.

