Hoang mang

14:00' 17-05-2013


    Có lẽ em đã yêu anh...
    Nhưng làm sao nói khi chính mình không chắc
    Em sợ một ngày kia nếu tình yêu không thật
    Em bước đi và sẽ làm anh đau

    Sẽ là thế nào nếu ta nói yêu nhau
    Khi trái tim chưa hết mình thổn thức?
    Khi tâm hồn em còn chút gì day dứt
    Chút do dự và cả chút bon chen

    Nếu được yêu bằng cả trái tim em
    Em sẽ nói ra mà không hề nghĩ ngợi
    Em sẽ bên anh mà không cần chiều tới
    Không cần ngày mưa, không cần đợi nắng tàn

    Em yêu thương nhưng sợ quá vội vàng
    Sợ nắng kia chưa đủ màu rực rỡ
    Sợ đường tình có lắm khi trắc trở
    Sợ một ngày em nói hết yêu anh

    Tha thứ cho em trái tim quá đa tình
    Quá yếu mềm, và có phần vụng dại
    Hãy để em yêu anh âm thầm trong sợ hãi
    Còn hơn ôm anh mà không trọn trái tim

    Thơ tình: Hoang mang

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ