-
Vài ngày trước, HLV Didier Deschamps nói rằng đội tuyển của ông vẫn chưa phải là ứng viên cạnh tranh danh hiệu và trận hòa như thua trước đối thủ từ Đông Âu cho thấy ông có lý.

Hòa Albania là lời cảnh tỉnh cho Deschamps
Albania không phải một kẻ tầm thường ở châu lục và trận đấu giao hữu với đội tuyển này đã mang tới cho Pháp vài bài học bổ ích.
Mệt mỏi vì Atletico xứ Balkan
Antoine Griezmann với bàn thắng trong hiệp 2 đã cứu Pháp khỏi một trận thua trên sân nhà sau hai hiệp đấu hết sức khó chịu đối với các cầu thủ áo lam. Albania mở đầu cho cao trào của trận đấu khi Megrim Mavraj đánh đầu mở điểm phút 40, thế nhưng Griezmann với một pha bật tường cùng Christophe Jallet đã cắt vào trong để ghi bàn ấn định tỷ số 1-1.
Sẽ là không ngoa khi nói rằng nếu Pháp có thua trận này, họ cũng chẳng nên lấy đó làm bẽ mặt. Albania đã hạ Bồ Đào Nha hồi tháng 9 và trong hiệp 1 ở Stade de la Route, họ trình diễn một thế trận hơn hẳn và xứng đáng có bàn dẫn trước. Người Pháp chơi một hiệp đầu cực kỳ khổ ải vì Albania chấp nhận co lại, phòng ngự và chờ thời cơ đánh trả bằng phản công nhanh và những pha bóng chết khiến Hugo Lloris giật mình. Ngay cả khi bị gỡ hòa, họ vẫn tỏ rõ sự bình tĩnh và kiên cường dù đã thấm mệt.
Một cách ngắn gọn, Albania là đội chơi hay hơn trong trận đấu này. Họ có một thái độ tiếp cận trận đấu rất quyết liệt nhưng cũng đủ bình tĩnh để không quá đà khi xoạc bóng hay vội vàng khi phản công. Lối đá của Albania có gì đó rất giống Atletico Madrid, và họ đã gần đi đến chiến thắng cho tới khi một người Atletico “xịn” cản đường. Một điều buồn cười là dư luận Pháp trước trận dự đoán rằng đội nhà sẽ phải đối đầu với một cái boong-ke do Albania dựng lên, nhưng rốt cuộc “boong-ke” của Albania lại biến Lloris trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chỉ bởi vì anh mệt bở hơi tai cản phá các pha dứt điểm của đội bóng Đông Âu.
Đó cũng chính là vấn đề mà Didier Deschamps vừa được chứng kiến. Các cầu thủ của ông dù tài năng và cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tự định đoạt trận đấu vì đối phương quá chắc chắn, và khi Albania phản công thì tuyến giữa Pháp như chực tan vỡ. Moussa Sissoko và Yohan Cabaye không chặn được các đợt đánh trả, còn Paul Pogba thì thiếu ý tưởng khi có bóng trong chân. Nếu những đội bóng nhỏ khác cũng chơi dũng cảm như Albania, Deschamps sẽ có những buổi tối dài dằng dặc.
Lời cảnh tỉnh kịp thời
Một phần nguyên nhân của trận hòa đến từ việc Deschamps quyết định lấy trận giao hữu này làm cơ hội thử nghiệm. Sơ đồ được sử dụng là sơ đồ 4-3-1-2 với Alexandre Lacazette và Karim Benzema đá cặp, Mathieu Valbuena đá lùi đằng sau và 3 tiền vệ trụ là Sissoko, Cabaye & Pogba. Ở hàng thủ có Jallet đá hậu vệ phải, Lucas Digne đảm nhiệm cánh trái, còn cặp trung vệ là Raphael Varane và một Yanga-Mbiwa mới lần đầu xuất phát cho đội tuyển sau 2 năm.
Vì tính chất thử nghiệm nên dễ thấy Deschamps không quá quyết tâm trong việc tìm chiến thắng. Ông chủ yếu muốn tìm hiểu xem sơ đồ này có hiệu quả thế nào khi tấn công. Kết quả cho thấy Jallet và Digne chơi ấn tượng khi dâng cao (Jallet tham gia vào bàn gỡ của Griezmann), nhưng bỏ vị trí rất nhiều khi phòng thủ. Pogba nhìn chung không ấn tượng về ý tưởng triển khai, Benzema thì hay bỏ lỡ cơ hội ăn bàn, và Lacazette chật vật khi bó vào trong nhưng lại rất thoải mái khi được dạt biên.
Xem ra thử nghiệm này cho Deschamps thấy cách tốt nhất để hạ những đội bóng thủ chặt như Albania là chơi rộng và dựa nhiều vào biên, thay vì triển khai trung lộ. Và các cầu thủ phòng ngự cũng được dịp chứng kiến sự thần tốc và chính xác trong xử lý mỗi lần Albania phản công, cũng như nhận ra rằng họ dù cao và khỏe nhưng vẫn non tay khi đối phó bóng chết.
Như vậy thì kết quả hòa này cũng là điều tốt cho Les Bleus, để Deschamps và các cầu thủ được nhìn thấy những mặt khuyết mà sửa chữa. Không tham dự vòng loại EURO dễ khiến họ bị mài mòn về ý chí thi đấu, nên những kết quả như thế này là những lời cảnh báo phù hợp.
Theo xaluan

