Thấy tình thế có vẻ nguy hiểm nên một chàng trai chạy tới dắt người đàn ông và cả con chó của anh ta lên vỉa hè. Trong lúc vừa cảm ơn chàng trai, người đàn ông vừa lấy trong túi mình ra chút bánh đút cho con chó. Chàng trai thấy vậy thì cảm động:
- Anh thật là một người chủ tốt bụng, yêu quý con chó hết mực.
- Ý anh là sao? - Người đàn ông mù hỏi lại.
- Con chó suýt giết anh như thế nhưng anh vẫn thưởng cho nó mà.
- Nhầm hàng rồi! Trước khi tôi có thể đập vào mông nó vài gậy thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ.

Theo vietgiaitri

Hội chợ Tết St Albans 2024
