Theo tờ New York Times, ngày đầu ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đã bị phá hỏng bởi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Cả chính phủ và ly khai cùng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mới.

Khoảng khắc yên bình hiếm hoi của các binh sĩ Ukraine ở gần thị trấn Debaltsecve.
Rạng sáng ngày 15/2 (giờ địa phương), tình hình có vẻ im ắng hơn sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, các cuộc pháo kích lại tiếp diễn, đặc biệt là gần thị trấn Debaltseve.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Anatoliy Stelmakh cáo buộc quân ly khai đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 10 lần tại nhiều địa điểm khác nhau. Một quan chức địa phương cho biết hai người đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích.
Trong khi đó, ly khai cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nổ súng để đáp lại các cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Ông Eduard Basurin, phát ngôn viên quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói: "Các đơn vị ly khai đã buộc phải nổ súng”.
Hôm 14/2, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, lãnh đạo ly khai Zakharchenko tuyên bố thỏa thuận Minsk không bao gồm Debaltseve và cảnh báo sẽ tiếp tục bao vây 8.000 binh sĩ ở đó. Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phủ nhận thị trấn này đang bị bao vây.
Cuối tuần qua, Tổng thống Obama đã có cuộc điện đàm với ông Poroshenko để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về Debaltseve. Ông Obama cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel về lệnh ngừng bắn hôm 14/2.
Mặc dù giao tranh tiếp diễn nhưng nhiều người dân tại miền Đông Ukraine vẫn trân trọng những kết quả hiếm hoi của thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Aleksei Kravchenko, 73 tuổi, một người đã về hưu ở Svitlodarsk, cho biết ông biết ơn bà Merkel đã tham gia đàm phán về ngừng bắn.
Ông kể về các cháu mình: "Tôi ôm chúng và chúng run lên, tôi nhìn vào mắt chúng và thấy chúng đang sợ hãi. Chúng nói với tôi rằng “Ông ơi, cháu không muốn chết”. Giờ ít ra chúng tôi cũng có hy vọng.
Theo xaluan

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
