Chuyện tưởng chừng khó xảy ra, khi một con heo rừng với tướng mạo hung dữ lại nằm lăn quay để cho một đàn cầy chèo lên đầu lên gáy sục sạo khắp người mà không hề tức giận. Nhưng thực chất đây chỉ là mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi của hai loài động vật có vú này.

Một con heo rừng đang đi lang thang tìm cỏ non trong Công viên Hoàng gia Elizabeth ở Uganda.

Nó có hai chiếc răng mọc dài hẳn ra bên ngoài. Đó là vũ khí lợi hại để heo rừng có thể chống lại các cuộc tấn công của những ác thú như sư tử và còn dùng để đấu tranh với đồng loại trong việc dành lãnh thổ cũng như bạn tình và thức ăn.

Từ xa đàn cầy mangut đang nằm phơi nắng đã phát hiện ra con heo rừng đang tiến tới.

Đã 'hiểu nhau' từ trước, đàn cầy tiến tới và nhấm nháp ngoài da con heo.

Hai con cầy đã nhanh nhẹn nhảy tót lên lưng.

Cả đàn cầy bắt đầu túm tụm quanh con heo. Bằng cách này, heo rừng đã được cầy bắt hết các loại bọ ve trên thân thể của nó.

Nó đã nằm hẳn xuống để tiện lợi cho đàn cầy tiến hành 'cuộc tổng vệ sinh'.

Đàn cầy bâu kín cả mặt con heo rừng.

Chúng đã no nê với một bữa ăn cực giàu protein. Còn con heo đã cảm thấy rất thoải mái. Đây là mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi chứ nếu không chỉ cần một nhát húc, heo rừng có thể dễ dàng kết liễu những con vật nhỏ bé như con cầy.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
