Khởi đầu bằng một trận thua ngay trên sân nhà, mất đi 2 hậu vệ cánh bởi chấn thương, mất đi 1 trung vệ vì chiếc thẻ đỏ oan nghiệt. Đây đã phải là những điều tồi tệ nhất.

    Điều tồi tệ nhất còn nằm phía trước, khi chất lượng đội hình Arsenal giờ thuộc hàng đáng báo động. Nhìn cảnh K.Gibbs, Sagna chấn thương thật không khó tin nếu họ có thể tiếp tục thi đấu ở vòng đấu tới. Arsenal đã không thể có sự phục vụ của Monreal, Vermaelen, Arteta khá lâu do chấn thương và giờ là Koscielny do lĩnh thẻ đỏ. Tuyến giữa đã không thể yên tâm khi không có tiền vệ trụ đúng nghĩa, nay tiền vệ trụ ảo là Arteta cũng không nốt, hàng tiền vệ Arsenal sẽ thi đấu bằng như thế nào để điều tiết trận đấu. Hàng phòng ngự giờ chỉ còn đúng 1 trung vệ Mertesacker đúng nghĩa cộng với hậu vệ phải Jenkinson còn khỏe mạnh, lấy ai bù đắp cho sự thiếu hụt nghiêm trọng này.

    Hãy tin tưởng Giáo sư!

    Giáo sư Wenger đã có 16 năm ở Arsenal. Ảnh: Internet

    Cũng phải kể tới sự bất công của trọng tài dành cho Arsenal, tình huống cản phá của Koscienly hoàn toàn hợp lệ, quá bất hợp lí về một quả Penalty, càng bất hợp lí hơn khi tình huống sau ông không nhắc nhở mà rút ngay thẻ vàng thứ 2 khiến Arsenal phải chấp nhận chơi với 10 người. Bàn thắng thứ 3 là hệ quả tất yếu cho lối chơi phòng ngự phản công 11 chọi 10 của Aston Villa. May mắn đã không mỉm cười khi lần lượt trọng tài rồi đến xà ngang đều từ chối những nỗ lực để dành một kết quả thuận lợi.
    Dù sao cũng đáng dành những lời khen ngợi cho một số cầu thủ Arsenal. Họ đã chiến đấu hết mình khi bị dẫn trước và bị mất người. Những cú tắc bóng của Jack Wilshere, rồi đến một cầu thủ hiền lành như Carzola cũng đã rất nhiều lần sử dụng sự quyết liệt để vào bóng, họ không hề ngần ngại va chạm. Rosicky thi đấu như cầu thủ mới đôi mươi, mọi đường bóng đều được cố dồn lên một cách nhanh nhất có thể, khi mất bóng, tràn lên tấn công và tấn công. Arsenal thi đấu nhanh hơn, tích cực hơn, tốc độ hơn, hoàn toàn khác với thời điểm lúc trước. Có lẽ khi bị dồn vào đường cùng, sự trỗi dậy mới trở nên mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào quyết tâm cũng sẽ giành được mọi thứ.
    Giáo sư Wenger sẽ biết phải làm gì vào ngày mai, ông đã có 16 năm kinh nghiệm, chục năm trở lại đây Arsenal chưa bao giờ rời khỏi tốp 4. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng mùa giải năm nay sẽ lại là vậy. Còn nhớ cách đây 2 năm, khi Arsenal gặp Newcastle trong trận mở màn, Gervinho đã đánh nhau với Barton và lĩnh thẻ đỏ, trận sau thua ngay Liverpool 0 – 2, Nasri theo bước Fabregas rời khỏi đội bóng. Trận thứ 3 chắp vá đội hình rồi để thảm bại trước Mu. Sau trận đó, có người đã nói về một Arsenal tham gia trụ hạng, nhưng rồi Pháo thủ lại kết thúc mùa giải trong tốp 4, một thành tích cứ đều đều và được duy trì hằng năm.
    Giáo sư giờ phải lựa chọn cẩn trọng và chính xác, chắc chắn phải nâng cấp đội hình bằng việc mua sắm, nhưng phải đảm bao chất lượng, không thể “vơ lung tung” được. Ông cần xem xét kĩ càng, Arsenal giờ không phải là một mà phải cần đến 3, 4 cầu thủ để duy trì chất lượng đội hình có thể cạnh tranh trong mùa giải mới trên 4 đấu trường.
    Những điểm mạnh điểm yếu của Arsenal bây giờ giáo sư là người thấu hiểu hơn cả, ông biết sẽ phải làm gì, thêm gì, bớt gì trong chặng đường tới. Người đàn ông ấy, đã trung thành với Arsenal 16 năm qua, rõ ràng ông là người đau đớn nhất khi đội bóng của mình thất bại. Không đau sao được, khi nhìn những cảnh Sagna ngã quỵ trên sân, không đau sao được khi nhìn Wilshere rơi nước mắt.
    Lòng tin đã mất khó mà lấy lại, Giáo sư Wenger, hãy chứng tỏ vì sao rất nhiều người vẫn còn tin tưởng ông như bao nhiêu năm qua!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ