Hãy đợi em!

04:00' 15-05-2013


     

    Hãy đợi em khi ra trường anh yêu nhé!
    Dù mùa thu lá có rụng rơi đầy
    Đừng lo anh yêu! Rồi nó sẽ nảy lộc
    Và tình yêu ta chẳng bao giờ đổi thay

    Hãy đợi em khi ra trường anh yêu nhé!
    Dẫu đông về lạnh buốt trái tim anh
    Tuyết nếu rơi xin đừng che hết chỗ
    Khoảng tinh yêu nơi đó dành cho em

    Hãy đợi em khi ra trường anh yêu nhé
    Mùa xuân về hoa đào có nở
    Khi không em anh đùng có rơi lệ
    Bởi em yêu luôn nở rộ trong lòng

    Hãy đợi em khi ra trường anh yêu nhé!
    Mùa hạ về nắng cháy đôi môi
    Anh khao khát nụ hôn mát dịu
    Của em trao dù không đến bao giờ

    Bốn mùa trôi qua không em trọn vẹn
    Nhưng tình yêu ta mãi hẹn có nhau
    Cầu mong sao thời gian trôi thật mau
    Được gặp anh dù trong chiều vội vã
    Hay cái hôn anh chỉ gửi vào má
    Ánh mắt em là biển cả tình yêu
    Chỉ dành riêng em hạnh phúc thật nhiều

    Thơ tình: Hãy đợi em

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ