Từ sâu thẳm đáy lòng con muốn nói một câu: “Cảm ơn cha vì đã là cha của con”.

    Con gái giống cha giàu ba họ…

    Hồi nhỏ, quả thực nó chả muốn nghe mấy câu đại loại kiểu sao nhìn hai cha con giống nhau thế chút nào vì nó thích mọi người bảo giống mẹ hơn, như thế nó sẽ tự tin về sự xinh đẹp của mình chứ không mặc cảm bởi nhìn nó chả đáng yêu như thế chút nào. Nhưng may còn có một điều an ủi đó là người ta vẫn bảo “Con gái giống cha giàu ba họ” nên nó cứ tin vào tương lai sáng lạng phía trước, tin rằng mọi người xung quanh nó, cũng ít người giống cha lắm nên khả năng này xảy ra là rất cao. Ấy chính là những suy nghĩ của một thời thơ dại…

    Cảm ơn cha vì đã là cha của con.

    Cha là một kho tàng mà nó luôn thấy lý thú

    Nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, nó vẫn không thể nào quên được những tiếng cười khanh khách khi được cha cho lên ngồi trên hai chân và nhấc bổng lên không trung, cảm giác được bay lượn trên cao thật tuyệt vời biết bao. Nhớ những lúc được nằm thảnh thơi bên cha, được cha gối đầu tay và bắt đầu những câu chuyện, những bài hát mà nó nghe cứ thấy vui tai, chả bao giờ biết chán ấy, kiểu kiểu như “Cô hàng xôi ơi, bán tôi hai hào, xôi cô ngon ghê, nhưng mà tôi chê, móng tay cô dài, cô gãi lên đầu, chấy rơi đầy xôi…”

    Nhật ký của Cha

    Trong cái tủ gỗ ọp ẹp của nhà nó có một ngăn dưới cùng, đựng khá nhiều thứ linh tinh nhưng lại là ngăn nó thích nhất, lục lọi ở đó một lúc là sẽ tìm được rất nhiều thứ và đặc biệt là có mấy quyển sổ nho nhỏ, giấy vàng khè, đó chính là mấy quyển nhật ký của cha viết từ hồi còn đi bộ đội. Đó là những câu chuyện từ ngày đi học Cha đã luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, những ngày tháng mò cua, bắt ốc, đánh dậm cùng lũ trẻ trong làng, hay quãng thời gian lội suối, băng đèo, hành quân theo các chiến dịch, chiến đấu quả cảm và bị địch bắn thương – những vết thương vẫn theo cha suốt đời...Những con chữ cứ nhảy nhót đưa nó vào một thế giới thật khác, nơi đó có Cha - niềm tự hào của nó.

    Những ngày Cha đi xa

    Nhớ những ngày lớp 1, cha vẫn đứng ở cửa lớp chờ để đón nó đi học về, thế nên nó lúc nào cũng cố gắng ngoan nhất lớp để được cô giáo cho về trước. Cái ngày nó nghe tin cha sẽ đi làm xa, phải đến cuối tuần mới về nhà được làm nó buồn lắm, chả bao giờ phải xa cha lâu như thế…

    5 năm cha đi làm xa nhà có những lúc nó thật ghen tỵ với nhỏ hàng xóm lúc nào hai cha con cũng tíu tít học bài rồi được cha dạy cho bao nhiêu là thứ, nó thì chả có mong ước gì nhiều, chỉ mong cuối tuần đến thật nhanh để được gặp cha.

    Cảm ơn cha vì đã là cha của con.

    Người Thầy…

    Cha và mẹ nó đều là giáo viên, nó vẫn luôn muốn thoát ra khỏi cái sự ràng buộc ấy, không muốn phải gồng mình lên để trở thành hoàn hảo trong mắt mọi người bởi những cái bóng quá lớn nên cấp 2 nó đã không chọn học trường mẹ dạy nhưng lên cấp 3 thì nó lại chả thể quyết định được gì nhiều vì cha mẹ không cho học xa nhà vậy nên học trường cha dạy là sự lựa chọn duy nhất dành cho nó.

    Bản tính thích các hoạt động tập thể nên vì thế cái môi trường phổ thông đã cuốn nó vào các hoạt động Đoàn, cha lại phải chép miệng thở dài khi nhìn kết quả học tập của nó ngày càng đi xuống, cha lại lo lắng cho kết quả của kỳ thi đại học sắp tới.

    Ngày bế giảng năm lớp 12, nó đại diện cho học sinh cả trường lên phát biểu cảm tưởng, nghẹn trong những giọt nước mắt của ngày chia tay, nó vẫn chưa cất lên được lời “Cảm ơn Cha - Người Thầy mà con kính trọng nhất”

    Cảm ơn cha vì đã là cha của con

    24 tuổi – vẫn làm cha mong ngóng những lần về quê. Vẫn để cha phải lo cho đủ thứ, nào là lo mang xe nó đi rửa cho thật sạch sẽ, đổ cho đầy bình xăng rồi lại tự tay dắt xe cho nó, có gì ngon cũng lại cố chờ gái rượu về để cùng nhâm nhi…

    Nó vẫn thấy thật may mắn vì được ông trời ưu ái cho quá nhiều thứ và điều may mắn nhất có lẽ vẫn là vì nó có một người cha tuyệt vời như thế. Từ sâu thẳm đáy lòng con vẫn muốn nói một câu “Cảm ơn Cha vì đã là Cha của con”

    "Đôi tay Cha ngày nào đưa nôi ru con một thời

    Đôi tay Cha ngày nào dắt con những bước đi đầu tiên

    Con quên sao từng ngày, thơ ấu bên Cha thuở nào

    Những giấc mơ tuyệt vời luôn có hình bóng Cha yêu…”

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ