Hạnh phúc em mang đi

03:00' 27-09-2013


    Đêm không trăng đêm buồn vô hạn

    Bến không đò, bến cạn tình yêu
    Hạnh phúc ơi! Nơi đâu là bến đỗ?
    Chim trời ơi! Có khi nào mỏi cánh
    Tình yêu anh rồi sẽ đi về đâu
    Trong đêm vắng anh thổn thức gọi tên
    Trái tim nhỏ máu, giọt lệ anh rơi
    Ở nơi xa em có hiểu tình anh
    Hạnh phúc nào cho anh và cho em
    Vì bên em anh mới là hạnh phúc
    Nhưng còn đâu hạnh phúc đã xa rồi.
    Anh muốn khóc cho lòng thanh thản
    Cho vơi đi vết thương đang quằn quại
    Cho từng đêm giọt lệ anh không rớt
    Để tìm quên đi mối tình đã chết.
    Ở nơi xa em hãy thật hạnh phúc
    Hãy mỉm cười cho con đường em bước
    Anh nơi đây sẻ luôn cầu chúc.
    Chúc bình an, chúc hạnh phúc vô bờ.
    Thơ tình: Hạnh phúc em mang đi
    ***



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ