Em không mạnh mẽ như a nghĩ đâu, e yếu đuối lắm, nhưng không phải lúc nào em cũng tỏ ra yếu đuối để được người khác thương hại cả.Và em cũng không muốn điều đó. Trước mặt mọi người em luôn tỏ ra mạnh mẽ và khó ai có thể phát hiện ra rằng em cũng khóc, và còn khóc rất nhiều nữa. Em sợ và cũng thích ban đêm. Ban đêm là lúc em sống thật với bản chất của chính mình. Cô đơn, sợ hãi vì bóng tối vây quanh, nhưng em hiểu rằng có lẽ như thế thì em sẽ không phải đối mặt với thực tế, với cuộc sống phức tạp, cũng không phải gồng mình lên để cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

    Em luôn mong có một vòng tay của ai đó để có thể ôm em và vỗ về những lúc em yếu đuối như thế.

    Nhưng không phải cái gì mình muốn cũng được phải không anh.?

    Em hiểu điều đó và em cũng biết bản thân mình như thế nào.

    Có lẽ em quá mơ mộng nhưng a ơi con gái là vậy, không thể cứ mạnh mẽ mãi được. Sẽ có lúc mệt mỏi thôi.

    Và hiện tại em cũng mệt mỏi để đi tìm kiếm cái mơ mộng, niềm hạnh phúc của riêng mình rồi.

    Em cũng sẽ học cách chấp nhận, cũng như im lặng. Chẳng phải em quá lụy tình đâu. Hay có lẽ anh cho em là như thế cũng được, nhưng em cũng chỉ muốn anh hiểu cảm giác của em mà thôi.

    Em không muốn cứ giấu mãi rồi sau này lại phải hối hận vì mình không dám nói ra. Em là người dám làm, thì em sẽ dám chịu, sẽ không trách cứ bất kì ai cả. Em sẽ chấp nhận chịu đau khổ để cho người khác được hạnh phúc, và anh cũng không phải là ngoại lệ. Có thể anh không coi em là cái gì hết, thậm chí có thể cười nhếch mép khi đọc những lời này, nhưng dù sao em cũng muốn anh đọc để đơn giản là chỉ để cho anh biết.

    Em đã có cảm tình với anh ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt, và em sẵn sàng nói " EM THÍCH ANH", em không phủ nhận tình cảm của em, vì em cũng dành nhiều thời gian để nghĩ về anh nữa. Em biết anh và em như thế nào mà.

    Nhiều lúc em cũng muốn vòng tay ra và ôm anh thật chặt để anh không bao giờ có thể rời xa nhau. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ, những tưởng tượng thôi, còn hành động thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Em biết là anh chẳng bao giờ là của em cả, nên biết kiềm chế cảm xúc của mình là việc đúng đắn mà.

    Anh hỏi em chúng mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? em nói em không nhớ nhưng thực ra tính đến ngày hôm nay là được tròn 1 tháng và lẻ 1 ngày đấy. 1 tháng, thời gian quá ngắn và cũng chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ. dù sao thì cũng cảm ơn anh vì em có 1 tháng để bận rộn với những suy nghĩ.

    Lúc chưa gặp anh em còn đang loay hoay chưa biết mình sẽ làm gì và cảm thấy bối rối, nhưng quen anh em đã thấy mình bận rộn hơn. Mặc dù em luôn là người chủ động nhắn tin trước, nhưng điều đó cũng chẳng sao nhỉ?

    Trong tình yêu, nếu đã không đến được với nhau thì tôt nhất là buông tay nhau, chứ cũng không nên níu kéo, Níu kéo cũng chỉ làm em thêm đau đớn thêm mà thôi, làm cho e càng phải mất nhiều thời gian hơn để quên được anh

    nguoi yeu cu

    Em sẽ lặng im và rời xa anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh và em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc.

    Cảm ơn anh những tháng ngày vừa qua đã cho em biết thế nào là mùi vị của tình yêu và thế nào là đau khổ khi phải buông tay



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ