Sau một ngày đi làm về nhà, anh Luke Harcla ở Đông Ipswich, Queensland, Úc đã được một phen chết khiếp khi phát hiện một con trăn nằm gọn lỏn trong bồn cầu nhà mình.

Nhân viên cứu hộ đang bắt con trăn ra khỏi bồn cầu
|
|
|
Anh Luke Harcla |
"Khi nhìn thấy con trăn, tôi giật mình, cảm giác tim mình ngừng đập vài giây. Đến khi bình tĩnh, tôi lấy cái que chọc vào con trăn và thấy nó vẫn nằm im. Tôi nghĩ nó đã chết nên giật nước để con trăn trôi đi", anh Luke Harcla kể lại.
Thế nhưng hai ngày sau, bạn gái Luke đến nhà anh và con trăn lại xuất hiện ở chỗ cũ, nó vẫn còn sống. Cuối cùng, anh Luke đã phải gọi người ở đội cứu hộ tới bắt con trăn.
|
|
Được biết đây là con trăn kim cương dài 2m. Tuy trăn kim cương không có nọc độc nhưng có thể cắn người gây ra vết thương đau đớn.
Đây không phải lần đầu tiên phát hiện loài động vật bò sát này trong bồn cầu. Ngày 12/7/2013, một người đàn ông 35 tuổi sống tại Israel đã bị một con rắn cắn vào cơ quan sinh dục khi đang "giải quyết nỗi buồn" trong toilet ở nhà bố mẹ đẻ, thuộc phía Bắc nước này.
Mặc dù bị chấn thương ở khu vực nhạy cảm, người đàn ông vẫn lấy được bình tĩnh để tới Bệnh viện Rambam, thành phố Haifa cấp cứu ngay lập tức. Bệnh viện cho biết, anh ta đã được chuyển tới khoa chấn thương điều trị. May mắn thay, các kết quả xét nghiệm cho thấy, nọc của con rắn không có độc, đồng thời, vết cắn cũng không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, chỉ sau vài giờ, nạn nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.



