Em hãy kiêu sa!

18:00' 10-05-2013


    Em kiêu hãnh dưới ánh mặt trời
    Đâu biết sắc đẹp chưa là nhan sắc
    Vô tình thấm vào anh thầm lặng
    Hiện trong gương mỗi sáng anh soi.

    Em ủ ấp tình yêu chín mọng
    Đem bình minh rọi rực rỡ chiều
    Đời trăm lối anh theo một ngã
    Thiên đường là khắp chốn mình qua.

    Em thoắt gần, thoắt bỗng thật xa
    Anh lưu luyến đơn phương biết mấy
    Lại e sợ chạm vào điều ước
    Vì biết lòng dễ vỡ mong manh.

    Hãy kiêu sa nhưng đừng đi đâu đấy!
    Bụi sẽ mờ xóa dấu chân em
    Theo tháng năm, lòng già bàng bạc
    Đêm rồi đêm, anh ngóng thâu đêm…

    Thơ tình: Em hãy kiêu sa!

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ