Hỏi:

    Em năm nay 24 tuổi, đang yêu một người lớn hơn em 12 tuổi. Anh ấy đã ly hôn được 3 năm và có một đứa con 2 tuổi. Hiện tại bé sống với mẹ và thỉnh thoảng anh có em sang thăm bé. Em và anh ấy sống chung với nhau được gần 8 tháng, chuẩn bị xây nhà và lo làm đám cưới.

    Thời gian sống với nhau không dài nhưng em cảm thấy rất khó chịu và tủi thân. Anh không cho em đi làm, m ặc dù em đã tốt nghiệp đại học.

    Lúc nào trong đầu anh cũng có ý nghĩ rằng nếu em đi làm, em sẽ ngoại tình, em không chăm lo đến gia đình. Mặc em giải thích hết sức cặn kẽ, bởi mỗi khi chờ đợi anh đi làm về là cái cảm giác của em thấy tủi thân, thấy trống trải và không được làm theo những gì mình muốn. Biết là anh lo cho em nhưng em cảm thấy ngột ngạt vì sự lệ thuộc này. Em đã cố gắng làm tròn bổn phận của một “người vợ” nhưng anh ấy vẫn không chịu.

    Em có nên yêu anh ấy nữa không?

    Hiện tại em chỉ ở nhà nội trợ và sống phụ thuộc vào anh. Một điều làm em lo lắng hơn cả là anh có tật “nghiện” rượu và nghiện “tụ tập” bạn bè. Khi nhận lời yêu anh em cũng boăn khoăn không biết có nên yêu một người đàn ông ly dị vợ như vậy….nhưng vì tình cảm của em dành cho anh ấy là chân thành nên em đã đồng ý.

    Nhiều lần anh ấy nói dối em và bỏ nhà đi cả đêm. Ai cũng nói với em rằng nếu lấy anh ấy em sẽ rất khổ vì anh ấy nghiện rượu, đào hoa lại đã từng ly dị vợ. Em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Em và anh ấy rất yêu nhau nhưng cứ như vậy thì kết hôn liệu em có được hạnh phúc hay không ? (Trang_Hải Phòng)

    Trả lời:

    Trang thân mến !

    Chị cũng đã gặp nhiều hoàn cảnh nhưng rồi các bạn ấy cũng vượt qua dù rằng cũng rất khó khăn. Hoàn cảnh của em thì câu trả lời cho câu hỏi của em đã có ngay từ thực tế chung sống, sao em chưa nhận ra?

    Em cứ buồn khổ và khóc mãi như vậy thì kiếm tìm đâu ra hạnh phúc được? Mới sống thử mà đã như vậy rồi thì không biết sống thật cuộc sống của em sẽ tồi tệ đến mức nào? Không thể chấp nhận một người chồng “tệ” như thế. Anh ta sẽ làm chồng như thế nào khi anh ta “nghiện” rượu, nghiện “tụ tập” và như mọi người nói là đào hoa? Không có lửa làm sao có khói, nếu đào hoa như vậy em có sợ anh ta rước bệnh về cho em không?

    Em là người có học, hoàn toàn có thể sống tự lập được. Chị thực sự ngạc nhiên khi em có thể sống chung với một người có lối sống trụy lạc như anh ta. Làm sao có thể yêu nổi một người mà không ngày nào là không nhậu, và em có đảm bảo được rằng không ngày nào là anh ta không đi kiếm gái không ?

    Bản thân anh ta đã không ra gì, anh ta còn ích kỷ ghen tuông vô cớ không cho em đi làm. Lý do anh ta đưa ra là không thể chấp nhận được. Còn tiếp tục với anh ta, em sẽ đau khổ với cái thói quen ghen tuông ấy. Mặt khác, không đi làm liệu em có thể gắng gượng chấp nhận phụ thuộc vào anh ta cả đời được hay không ? hay em chỉ biết bất lực nhìn anh ta “nghiện” đủ thứ.

    Những người quen của em đã nói đúng. Kết hôn với anh ta liệu em có chuốc khổ vào thân? Em cũng đừng tiếc khi mình đã trót sống thử với anh ta. Đã nhận ra anh ta là người như thế nào rồi thì em đừng cố níu kéo, mà hãy mau chóng cắt đứt để làm lại cuộc đời.  Hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho mình em nhé.

    Chị chúc em hạnh phúc !

    Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ