Tiền đạo người Bosnia bày tỏ nỗi thất vọng ở Man City và cho biết, anh sẽ quyết ra đi bằng được nếu tình hình không có nhiều thay đổi.

Edin Dzeko đến Etihad tháng 1/2011 với mức phí 27 triệu bảng. Thời điểm ấy, chân sút Bosnia nhận được rất nhiều lời khen từ HLV trưởng Roberto Mancini. Ông miêu tả Dzeko như là tiền đạo có thể tạo nên sự khác biệt giúp Man City vô địch Ngoại hạng.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ với Dzeko ở mùa giải trước, bởi Mancini ưu tiên sử dụng Sergio Aguero, Mario Balotelli và Carlos Tevez trên hàng công hơn.
Dù Man "xanh" đã đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng, nhưng bản thân Dzeko cũng chẳng vui. Thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng anh cũng 14 lần nổ súng trên mọi mặt trận.
Thời gian qua, Dzeko nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng ở Đức và Italia. Chính vì thế, anh lên tiếng cảnh báo HLV Mancini:
"Ở nửa sau của mùa bóng trước, tôi ít khi xuất hiện trong đội hình chính thức. Dẫu vậy, tôi cũng không phàn nàn.
Nhưng chính vì phải ngồi nhiều trên băng ghế dự bị khiến tôi đánh mất cảm giác thi đấu. Mục tiêu của tôi lúc gia nhập Man xanh là ra sân và ghi bàn. Thế nên, chưa bao giờ tôi nghĩ hoàn cảnh có thể xoay chuyển lớn lao như này.
Tôi là tiền đạo xuất sắc, thế nên phải ngồi dự bị là một sự lãng phí. Nếu tiếp tục không được đá chính, tôi sẽ phải xem xét chuyện tương lai" - Dzeko bộc bạch.
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

