Đúng là chẩn đoán bệnh chuẩn như bác sĩ!
- Hôm nay anh đi với tôi tới nhà bệnh nhân nhé! - bác sĩ Faragot nói với trợ lý Nocs.
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Anh phải thật chú ý đến phương pháp chẩn đoán. Phải tập trung trí tuệ vào đó vì sắp tới đây người ta sẽ chỉ quan tâm đến cách chẩn đoán chứ không phải là các tiến bộ y khoa nào khác.
Sau khi rời khỏi nhà một nữ bệnh nhân, Nocs ngạc nhiên hỏi bác sĩ:
- Làm sao ông có thể biết được bà Brise nghiện thuốc lá? Tôi không thấy trong phòng có mùi thuốc, còn ngón tay và răng bà ấy cũng không bị vàng. Có phải họng hoặc tim bà ấy có gì đặc biệt?
- Không, chẳng qua là khi đi ngang qua phòng khách tôi nhìn thấy trong sọt đựng rác có tới hơn chục bao thuốc lá rỗng. Bà Brise sống độc thân, lại đang bệnh nên không tiếp khách từ mấy tuần nay.
Họ đi tiếp đến nhà một cô bé 15 tuổi. Sau khi khám, bác sĩ Faragot khuyên cô không nên ăn nhiều kẹo socola. Nocs một lần nữa không hiểu vì sao.
- Anh không nhận thấy trên kệ sách có rất nhiều đĩa compact? Loại đĩa đó là của hãng kẹo socola khuyến mãi cho khách hàng đấy, hiểu chưa? - Faragot giải thích.
Đến nhà bệnh nhân thứ ba thì Nocs xin được trực tiếp khám. Bác sĩ đồng ý và ông chỉ đứng bên cạnh quan sát.
Bệnh nhân là một phụ nữ trẻ đẹp, có vẻ lúng túng, hốt hoảng. Nocs nghe tim, đo huyết áp rồi khuyên bệnh nhân trong mấy tuần tới nên giảm bớt công việc từ thiện ở nhà thờ.
Khi 2 người ra tới ngoài đường, bác sĩ Faragot không giấu được sự ngạc nhiên của mình:
- Tại sao lại là công việc từ thiện ở nhà thờ? Thú thật là tôi không hiểu vì sao anh nói như vậy, nhưng rất chính xác.
- Thưa sếp, việc này không có gì là phức tạp cả - Nocs từ tốn nói - Ông có nhận thấy lúc nghe tim cho bà ấy, tôi làm rớt ống nghe rồi cúi xuống nhặt không?
- Có, thì sao?
- Lúc ấy, tôi trông thấy dưới gầm giường có vị cha cố đang nấp ở đó.

