Dừng lại đi anh

00:00' 16-12-2012


    Anh đừng ở bên em mà vấn vương bóng hình cũ, đừng có làm điều sai trái với em.

    Anh, đã bao giờ anh cảm thấy hối hận vì quyết định cưới em chưa? Vẫn là câu hỏi em đã từng nhiều lần hỏi anh nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em nhận được câu trả lời thật lòng của anh cả.

    Xin lỗi anh vì em lại hỏi anh như vậy nhưng qua những sự việc vừa rồi, qua những tin nhắn mà vô tình em đọc được, em chợt nhận ra rằng trước đây, hiện tại và cả sau này nữa, có lẽ em sẽ mãi mãi là cái bóng của người ta trong trái tim anh thôi đúng không anh?

    Em còn nhớ đêm tân hôn của chúng mình anh đã viết bên cạnh tên người ta dòng chữ “người yêu cũ”. Em không biết lúc đó anh chỉ viết đùa thôi hay thực sự trong trái tim anh vẫn còn hình bóng của người đó và lúc đó nằm bên cạnh em nhưng anh vẫn nhớ về người ta.

    Em biết lúc anh đến với em, trong tim anh vẫn còn nhớ về người đó nhiều lắm chứ. Nhưng em hi vọng thời gian qua đi em sẽ giúp anh chữa lành vết thương nhưng em đã nhầm thì phải. Hơn 3 năm tình nghĩa vợ chồng và còn có cả 2 đứa con nữa nhưng em vẫn không thể giúp anh xóa đi hình ảnh của người đó trong trái tim anh sao?

    Ngủ bên vợ vẫn viết tên tình cũ

    Em biết lúc anh đến với em, trong tim anh vẫn còn nhớ về người đó nhiều lắm chứ.
    (ảnh minh họa)

    Anh có biết hôm qua, lúc đọc được tin nhắn mà anh viết nhưng chưa kịp gửi em đã cảm thấy đau lòng như thế nào không? Hóa ra với anh cảm giác của người ta quan trọng hơn cảm giác của em, anh sợ người ta bị tổn thương vì tin nhắn của em như vậy sao? Anh nói rằng “Anh xin lỗi vì tin nhắn hôm trước anh chưa xóa hết nên để lộ ra việc anh và em vẫn còn liên lạc với nhau”. Anh à, từ trước đến giờ em vẫn biết 2 người còn nhắn tin, điện thoại cho nhau mà, đâu phải em không biết điều đó. Vậy hóa ra những tin nhắn em đọc được hay anh kể cho em nghe mới chỉ là một phần trong câu chuyện của hai người thôi sao? Vậy sau lưng em hai người còn nói những chuyện gì nữa?

    Từ ngày quen anh, yêu anh và lấy anh đến giờ em chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh cả (dù là trong ý nghĩ). Em biết ai cũng có quá khứ của riêng mình và em tôn trọng điều đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó anh à. Em đã chịu đựng điều đó hơn 3 năm qua nhưng hình như anh không hiểu. Em không nói không phải là em không ghen, em không cảm thấy khó chịu khi anh và người ta liên lạc với nhau. Sao anh không tự hỏi sao với những người con gái khác em không ghen tuông mà lại chỉ với T em mới có cảm giác như vậy? Cho dù trong thâm tâm anh không có gì đi nữa nhưng ai dám chắc được điều gì khi T cứ chủ động liên lạc với anh, tâm sự với anh?

    Sao anh không thử một lần đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ cho em dù chỉ là một chút thôi?

    Em tự biết bản thân em còn nhiều thiếu sót, em không thể bằng được người ta (có lẽ về mọi mặt), cuộc sống đôi lúc khiến em không còn giữ được bình tĩnh, em hay nổi nóng với cả anh và con. Hay có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy chán và thất vọng về em?

    Ngủ bên vợ vẫn viết tên tình cũ

    Dừng lại đi anh ạ khi tất cả khi mọi thứ chưa quá muộn. Đừng để tới khi mọi việc xảy ra rồi thì ân hận cũng chỉ là muộn màng. (ảnh minh họa)

    Giờ đây em chợt nhận ra rằng, hạnh phúc mà em đang có mong manh quá anh à! Nhiều khi nghĩ quẩn em chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng em còn hai đứa con, chúng còn quá nhỏ. Con chim nhỏ chỉ một lần bị thương thì mãi mãi chúng sẽ chẳng bao giờ dám bay cao bay xa nữa anh à.

    Em chỉ muốn nói với anh rằng bất cứ chuyện gì anh làm thì hậu quả 2 đứa con anh sẽ là người phải gánh chịu trực tiếp rồi sau đó mới đến anh và em, chắc anh cũng hiểu điều đó đúng không? Thế nên em hi vọng anh hãy tỉnh táo lại. Dù anh có mê muội T, có thích cô ấy đến nhường nào thì ván đã đóng thuyền. Tại sao không yêu em mà anh lại lấy em, có với nhau hai đứa con rồi anh lại thay lòng? Có phải anh quá nhẫn tâm không, anh đã làm đau lòng những người thương yêu anh.

    Dừng lại đi anh ạ khi tất cả khi mọi thứ chưa quá muộn. Đừng để tới khi mọi việc xảy ra rồi thì ân hận cũng chỉ là muộn màng. Con người sống với nhau ngoài tình yêu còn vì tình nghĩa. Anh cũng sẽ không tới được với cô ấy, cũng không thể quay về, thế nên anh đừng có làm liều, đừng nhẫn tâm làm điều sai trái với mẹ con em. Hãy tỉnh táo lên anh, nếu anh cần em giúp, em sẽ làm tất cả, nhưng thật lòng, đừng coi em như vật thế thân. Em đã chịu đừng nỗi đau quá đủ rồi!

    Authors: Bao Ngoc - Source: Eva



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ