Đừng hót điệu buồn

19:00' 10-04-2014


    Thơ tình: Đừng hót điệu buồn
    ảnh minh họa

    Mộng ước xưa đã đổi thành nước mắt

    Thêm xót xa nhắc lại để mà chi

    Lệ hoen mi ngày anh bước ra đi

    Trao số phận cho người con gái khác

    Con chim non ôm mối sầu tan tác

    Ngơ ngác nhìn đâu cũng thấy cành cong

    Anh ra đi để lại những rêu phong

    Để lại cả khối sầu thiên thu ấy

    Đời chia cắt, hai ta về hai ngả

    Mong ấm êm anh nơi ấy xa xôi

    Còn phận em lặng lẽ cánh bèo trôi

    Ngồi góp nhặt những phai phôi ngày cũ

    Ngàn vạn kiếp yêu cũng là chưa đủ

    Chia xa nhau giông bão phủ tâm hồn

    Vẫn chờ đợi khi nắng lên gió thoảng
    Chim non thôi, đừng hót nữa điệu buồn

    Thơ tình: Đừng hót điệu buồn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ