Đừng buồn vì một người không cần ta, hãy mỉm cười, rồi hạnh phúc sẽ tới, sớm thôi!

16:00' 19-08-2019
Hạnh phúc của chúng ta đâu chỉ phụ thuộc vào một người đàn ông, đừng biến mình trở thành một người con gái bi lụy với một tình yêu không đáng. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người muốn bạn trở thành công chúa của họ? Và nếu không thể trở thành một công chúa của ai đó, thì hãy trở thành Nữ Hoàng của chính mình. Chúng ta có thể yêu, có thể tin, nhưng đừng bao giờ đặt cược toàn bộ. Bởi một khi đặt hy vọng quá nhiều, đến khi thất vọng, tòa thành niềm tin trong tim chúng ta sẽ đổ vỡ tan tành. Lúc bấy giờ, muốn tự vực bản thân qua cơn tuyệt vọng cũng khó khăn biết nhường nào.


    Cuộc sống một mình không có gì là ảm đạm, không có gì là buồn bã hay cô đơn, nhưng đôi khi có một người ở bên cạnh, cùng nắm tay đi ăn những món ngon nơi vỉa hè, la cà quán xá, những cái nắm tay qua đường, hay những cái ôm khi trời giá rét, có vẫn tốt hơn mà phải không.

    Chúng ta yêu, thất tình rồi lại yêu, vòng xoay đó không thể thoát khỏi được trong đời, làm gì có ai sống mãi một mình mãi?

    Có một kiểu con gái, bi lụy trong tình yêu, họ yêu và xem người ta là cả thế giới, đến khi người ta rời đi, lại không thể chấp nhận được sự thật rằng người ta đã không còn ở bên mình nữa, cố gắng níu kéo lấy họ, chỉ mong họ cho mình chút thương hại mà ở lại, tiếp tục tình yêu không đi đến đâu, với tình yêu đến từ một phía. Đáng tiếc ở kiểu con gái này, một nửa thì theo thời gian mà tỉnh ngộ, nửa còn lại thì cứ mãi u mê.

    Có một kiểu con gái nữa, quá mạnh mẽ, yêu hết lòng, đến khi không được nữa thì thôi. Ừ chia tay thì chia tay, coi như cũng hết duyên hết nợ, có cố gắng thêm chắc cũng chẳng được gì, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chia tay người họ từng rất yêu, nhưng  họ lại không quá đau buồn, và cũng có thể họ cất kĩ nó đi, vì cuộc sống còn có nhiều thứ để lo hơn nhiều.

    Với tôi, tôi vẫn thích hình mẫu lý tưởng thứ hai hơn cả, vì họ dám yêu, dám từ bỏ.

    Con gái à, tại sao lại phải bi lụy quá mức vào một tình yêu không đáng chứ? Hai người yêu nhau, đến với nhau là vì tình yêu, nhưng khi người ta không còn yêu mình nữa, không phải mình nên buông tay đi sao? Để cho người mình yêu ra đi, khi họ muốn đi đó cũng là một dạng sống hạnh phúc. Bạn có thể nuối tiếc những ngày tháng ngọt ngào đã qua, nhưng đối với một trái tim hết yêu, thì anh ta ra đi chỉ đơn giản vì không còn yêu nữa. Có muôn hình vạn trạng lý do cho một người muốn ra đi, nhưng chung quy lại, tất cả cũng chỉ có một. “Người ta không còn yêu bạn nữa” Làm gì có ai yêu ai mà không muốn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc người mình yêu. Đừng tin những lời lãng xẹt như vì anh không đủ tốt, gia đình anh, bạn bè anh vân vân mây mây.. Không yêu nữa chính là không yêu nữa, nói nhiều thêm cũng vậy.

    Hạnh phúc của chúng ta đâu chỉ phụ thuộc vào một người đàn ông, đừng biến mình trở thành một người con gái bi lụy với một tình yêu không đáng. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người muốn bạn trở thành công chúa của họ? Và nếu không thể trở thành một công chúa của ai đó, thì hãy trở thành Nữ Hoàng của chính mình. Chúng ta có thể yêu, có thể tin, nhưng đừng bao giờ đặt cược toàn bộ. Bởi một khi đặt hy vọng quá nhiều, đến khi thất vọng, tòa thành niềm tin trong tim chúng ta sẽ đổ vỡ tan tành. Lúc bấy giờ, muốn tự vực bản thân qua cơn tuyệt vọng cũng khó khăn biết nhường nào.

    Hãy vững tin lên, hạnh phúc đang chờ đón bạn ở thế giới ngoài kia, nhưng trước hết bạn hãy rũ bỏ những điều vướng bận làm bạn không thể chạm tay vào hạnh phúc đã. Chúng ta rồi sẽ gặp được người biết trân trọng mình, yêu thương mình, đừng buồn vì một người không cần ta, hãy mỉm cười, rồi hạnh phúc sẽ tới, sớm thôi!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/chung-ta-roi-se-tot-se-yeu-se-mim-cuoi-eihSllCjQ4fhN.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ