Trong trận đấu sống còn của mùa giải, Man City lại mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương. Nhưng không thể lấy điều đó để phủ nhận khả năng của Jose Mourinho, người đã áp dụng đấu pháp quá hoàn hảo để Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên đánh sập Etihad tại Premier League mùa này...

Man City 0-1 Chelsea
Thời thế...
May mắn… Đó là 2 từ mà HLV Manuel Pellegrini đã nói về chiến thắng của Chelsea tại Etihad, nơi vẫn được xem là “miền đất chết” của các đội bóng tại Premier League. Thực tế, Man City đã có tới 11 trận toàn thắng ở sân nhà và biến sân đấu của mình trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng đúng ở trận tiếp Chelsea, dàn sao The Citizens lại mất quá nhiều trụ cột quan trọng.
Trên hàng công, khi Sergio Aguero không thể ra sân, Alvaro Negredo chỉ còn là cái bóng của chính mình, nhất là khi anh phải đối mặt với hàng thủ đầy toan tính của Mourinho. Cả trận, chân sút người TBN chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm, thậm chí kém cả David Luiz (5). Dzeko có khá hơn nhưng số cú dứt điểm chính xác của tiền đạo này lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở tuyến giữa, Pellegrini lại mất “tấm lá chắn thép” Fernandinho, bản hợp đồng vàng của Man City trong kì chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Trong thế bí, nhà cầm quân người Chile đã buộc phải sử dụng Martin Demichelis ở vị trí đánh chặn. Dù đã có tới 7 cú tắc bóng thành công song đây vẫn là vị trí yếu nhất của Man xanh ở trận đấu đêm qua.
Sự chậm chạp của Demichelis buộc Yaya Toure phải lùi sâu hơn thường lệ. Trong thế đơn độc, David Silva đã gặp quá nhiều khó khăn khi phải đối mặt với 2 “máy quét” David Luiz - Matic. Đó là một trong những nguyên nhân khiến khả năng tấn công của Man City không còn được duy trì như các trận thảm sát trước đó.
Thực tế, Man City đã tự đẩy mình vào thế khó khi ra sân với tâm lí “buộc phải thắng”. Suy nghĩ ấy xuất phát từ chính Pellegrini và chuỗi 11 trận toàn thắng tại Etihad kể từ đầu mùa. Chẳng bởi thế mà ở trận đấu đêm qua, nhiều thời điểm Man City chỉ còn đúng 1 hậu vệ bên phần sân nhà (Nastasic). Đó là thời cơ không thể tốt hơn để Jose Mourinho áp dụng đấu pháp quen thuộc của mình.
...tạo anh hùng
Rõ ràng ở trận đấu đêm qua, Man City đã gặp nhiều bất lợi về lực lượng. Nhưng không thể lấy điều đó để phủ nhận khả năng của Jose Mourinho. Thực tế, Man City vẫn tạo ra sức ép cực lớn với tỉ lệ kiểm soát bóng là 65%, tung ra 25 cú dứt điểm. Trong thế trận ấy, mọi đội bóng nếu không có sự chuẩn bị tốt về tâm lí và chiến thuật đều có thể bị vùi dập như Man Utd, Arsenal,...

Còn với Mourinho thì khác! 3 ngày trước chuyến viếng thăm Etihad, chiến lược gia người Bồ đã ép học trò nhồi thể lực. Sự chuẩn bị kĩ lưỡng về tâm lí và chiến thuật đã giúp Chelsea nhỉnh hơn Man City trong nhiều cuộc đối đầu, đặc biệt là khu trung tuyến. Cộng với chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả, The Blues đã trở thành đội bóng đầu tiên đánh sập pháo đài Etihad.
Dù chỉ kiểm soát bóng 35% nhưng Chelsea lại tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngoài bàn thắng duy nhất của Branislav Ivanovic, gã nhà giàu thủ đô London còn có tới 3 lần khiến khung thành Joe Hart chao đảo. Nói như HLV Harry Redknapp, Man City đã may mắn khi không bị hủy diệt tại sân nhà Etihad.
Thay vì sử dụng Oscar, Lampard và Ashley Cole, Mourinho lại trao cơ hội cho Willian, Matic và Azpilicueta. Thậm chí, “người đặc biệt” còn để David Luiz đánh chặn, đồng thời đẩy Ramires lên hàng công. Đó đều là những cầu thủ có thể lực, tốc độ, rất phù hợp với chiến thuật phòng ngự - phản công sở trường của Mourinho. Từng ấy là đủ để Chelsea cụ thể hóa mục tiêu đánh sập Etihad, nhất là khi Man City tự gò mình vào tâm lí “buộc phải thắng”.
Đa phần các đội bóng đều chọn lối chơi tử thủ khi làm khách tại Etihad mùa này. Nhưng Mourinho thì không! Bằng chứng là Chelsea đã có tới 18 cú dứt điểm, 1 bàn thắng và 3 lần khiến khung thành Joe Hart chao đảo. Đó là cách chơi của Mourinho! So với trận lượt đi, rõ ràng chiến thắng đêm qua thuyết phục hơn rất nhiều. Đó là minh chứng cho thấy Mouteam đang dần đi vào quỹ đạo ổn định. Vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch Premier League mùa này song nếu tiếp tục duy trì bản lĩnh như trận đấu đêm qua, Chelsea mới là ứng cử viên sáng giá nhất...

