ĐT nữ Anh vào bán kết EURO: Lịch sử vẫy gọi người Anh
00:20' 02-08-2017
Đã quá lâu rồi kể từ khi người Anh có thể tự hào về ĐTQG của họ. Thậm chí, còn lâu hơn nữa để tin rằng họ sẽ vô địch một giải đấu lớn. Giờ thì xứ sương mù đang sống trong mùa Hè rực rỡ nhất. Sau hàng loạt thành công của các đội trẻ nam, đến lượt ĐT nữ vào bán kết EURO.

Một đêm không dễ lãng quên
Trước Pháp, các nữ cầu thủ Anh chủ yếu chơi phòng ngự. Nhưng vào một thời điểm nhất định, họ vẫn biết cách tạo ra đặc biệt. Đó là phút 60 và các nữ Tam sư phản công. Lucia Bronze chạy như một mũi tên lên phía trước. Rồi cô chọc khe cho Jodie Taylor, người cũng đang di chuyển với tốc độ xé gió. Ở một góc khá hẹp nhưng Taylor vẫn có thể tung ra cú sút búa bổ, đến mức thủ môn Bouhaddi đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn nó đi vào lưới.
Không có gì xảy ra trong 30 phút còn lại. Đội quân của HLV Mark Sampson đã chơi với tinh thần quyết tử để bảo toàn chiến quả. Những bóng áo xanh có mặt ở khắp mọi nơi song 11 cô gái áo trắng vẫn điềm tĩnh xử lý và vô hiệu hóa mối đe dọa.

Cuối cùng thì cuộc bị tra tấn thần kinh cũng kết thúc. Trong khi đội Pháp đổ gục xuống sân nức nở, những nữ Tam sư la hét điên cuồng vui sướng. Bất cứ người Anh nào cũng không thể ngồi yên. Tất cả biết rằng đây là thời khắc lịch sử và sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm nữa. Bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1974, họ đánh bại Pháp, đối thủ đã tiễn Anh về nước ở 3 giải đấu lớn gần nhất.
“Một trận đấu gian nan, nhiều cảm xúc, bào mòn thể lực và tất cả các học trò của tôi đã chạy như những đầu tàu hơi nước”, Sampson nói sau trận đấu, “Thật là đêm đặc biệt và NHM Anh hẳn rất phấn khích. Đã rất lâu rồi họ mới lại được sống với niềm tin mạnh mẽ về một đội tuyển có thể trở thành nhà vô địch”.
Mùa Hè tráng lệ của người Anh
Giống như đội tuyển của nam, các nữ Tam sư cũng chưa bao giờ đăng quang ở châu Âu. Dấu ấn lớn nhất họ tạo ra là 2 lần về nhì vào năm 1984 và 2009. Lần đầu tiên không có nhiều tự hào vì chỉ có 4 đội tham dự, còn ở trận chung kết cách đây 8 năm, họ thúc thủ 2-6 trước Đức.
Sau khi vượt qua Pháp, Anh đứng trước cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch. Vật cản ở trận bán kết sắp tới, Hà Lan, từng bị họ quật ngã ngay trên sân nhà vào tháng 11 năm ngoái. Trong trường hợp vào chung kết, mọi thứ cũng diễn ra hết sức thuận lợi. Vì Đức, đội 8 lần là quán quân châu Âu đã bị loại, đối thủ của Anh sẽ là Áo hoặc Đan Mạch. Cả hai đều là bại tướng của các nữ Tam sư trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Cách đây không lâu, Sampson đã tiết lộ ý định biến Anh thành đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhưng cũng cho thấy sự tự tin tuyệt đối của những cô gái xứ sương mù. Và nếu kết thúc giải đấu trên Hà Lan với ngôi quán quân, giấc mơ vĩ đại kia không phải là không thể.
Sau khi U20 Anh vô địch thế giới, U18 đăng quang ở Toulon Tournament, U19 vô địch châu Âu còn U17 trở thành á quân châu Âu, nước Anh đang có một mùa Hè tuyệt vời và có thể mở ra một chương chói lọi trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Article sourced from BONGDAPLUS.
Original source can be found here: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/the-gioi/chau-au/dt-nu-anh-vao-ban-ket-euro-lich-su-vay-goi-nguoi-anh-1929221708.html
