Đời người có mấy lần tuổi thanh xuân

09:00' 15-02-2020
Chúng ta cứ thế lặng lẽ chia tay. Không cãi vã to tiếng, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, im lặng và rồi quyết định dừng lại sau cuộc điện thoại rất lâu lúc nửa đêm. Em tự cảm thấy khâm phục bản thân mình khi nói mình chia tay đi với giọng điệu tỉnh bơ. Anh sẽ không biết và không bao giờ biết được em đã phải nén cảm xúc như thế nào để có thể không khóc mà nói ra những từ đó.


    Gửi chàng trai của em,

    Anh à, hai tiếng đơn giản như vậy nhưng sao đối với em nó lại nặng nề tới như vậy. Hình như là chưa bao giờ em gọi anh là “anh” và xưng “em” một cách nghiêm túc, bởi vì trước đây chúng ta chỉ xưng tên, xưng cậu tớ - cách xưng hô mà không ai nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau. Hôm nay em sẽ gọi anh là “anh” nhé, chàng trai bằng tuổi – từng là của em…

    Vậy là chúng ta đã chia tay thật rồi sao. Ai đó nói rằng chia tay không phải là hết yêu, đôi khi chia tay chính là một cách để gìn giữ tình yêu đó đẹp và nguyên vẹn trong tim mình. Em đã chọn cho mình cách như vậy. Yêu anh không? Câu hỏi này em đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần trong lòng. Yêu chứ, em yêu anh còn nhiều hơn cả những gì anh nghĩ, chàng trai đầu tiên cho em biết thế nào là rung động, thế nào là nhớ mong và thế nào là “yêu”. Anh là chàng trai khiến em cười nhiều và cũng khóc nhiều nhất. Em cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu sau những cuộc cãi vã không nói chuyện với nhau. Nhưng lần này em không biết có nên gọi là lần cuối không.

    Chúng ta cứ thế lặng lẽ chia tay. Không cãi vã to tiếng, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, im lặng và rồi quyết định dừng lại sau cuộc điện thoại rất lâu lúc nửa đêm. Em tự cảm thấy khâm phục bản thân mình khi nói mình chia tay đi với giọng điệu tỉnh bơ. Anh sẽ không biết và không bao giờ biết được em đã phải nén cảm xúc như thế nào để có thể không khóc mà nói ra những từ đó. Những lời đó không khác gì như những nhát dao em tự đâm vào mình. Đau chứ, đau lắm đau vì em đã làm tổn thương người con trai mà mình yêu, làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa thì em vẫn sẽ chọn và làm như vậy bởi em biết nếu kéo dài thêm thì chúng ta càng làm tổn thương nhau thêm mà thôi. Thà rằng đau bây giờ nhưng những hình ảnh đẹp về nhau còn nguyên vẹn hơn là sau này đau mà không nhìn mặt nhau.

    Chắc giờ ở phương trời xa đó anh đang giận em lắm phải không, anh cho rằng em có người khác rồi. Vậy thì anh cứ coi lý do đó là thật đi để anh có thể quên em, quên đi người con gái anh đã từng yêu. Chúng ta đã từng có kỉ niệm, đã từng thân thuộc, đã từng nặng lòng vì nhau. Hai tiếng “đã - từng” thậm chí còn đau hơn hai chữ “chia - tay” anh nhỉ. Đã từng là của nhau, đã từng yêu nhau, đã từng hứa hẹn cùng nhau, đã từng là mối tình đầu của nhau ở cái tuổi 20.

    Đời người có mấy lần tuổi thanh xuân đâu. Em cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất em có anh bên cạnh. Chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi quan những tháng ngày tuổi trẻ, đi qua biết bao buồn vui giận hờn. Một lần cuối cùng cho em được gọi cái tên thân thuộc của chàng trai em yêu “Heo ngốc”. Từ giờ trên quãng đường còn lại của cuộc đời anh sẽ không còn cô gái "Moon ngố" bên cạnh. Anh hãy thật mạnh mẽ và hạnh phúc anh nhé. Cho em hơi tham lam ích kỷ một chút em muốn anh nhớ tới em với những hình ảnh đẹp đẽ nhất. Em cũng sẽ như vậy luôn nhớ về hình ảnh chàng trai đã bên em trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/chung-ta-chia-tay-that-roi-sao-nw225938.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ