Điện ảnh xứ kim chi tiếp tục trải qua một năm rực rỡ

08:00' 07-10-2016
 Hàng loạt các bộ phim ăn khách trong chín tháng đầu năm như “Train to Busan”, “Tunnel” hay “Operation Chromite” giúp điện ảnh xứ kim chi hướng đến những kỷ lục mới vào cuối năm.


    Theo thống kê, đã có 164 triệu lượt vé bán ra tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc trong chín tháng đầu năm 2016. Trong đó, số lượng vé xem phim nội địa là 88 triệu lượt, chiếm 55% tổng doanh thu toàn ngành điện ảnh.

    Cục Điện ảnh Hàn Quốc kỳ vọng lượng vé bán ra năm nay tại quê hương sẽ vượt mức kỷ lục 217 triệu lượt mà họ đạt được hồi cuối năm 2015. Trên thực tế, lượng vé xem phim bán ra tại xứ kim chi vẫn luôn tăng trong 5 năm qua.

    Bốn nhà phát hành phim lớn nhất tại Hàn Quốc đều đã có “hit” tại phòng vé trong năm nay: CJ Entertainment với Operation Chromite (7 triệu vé), Lotte Entertainment với The Last Princess (5,59 triệu vé), Showbox với A Violent Prosecutor (9,7 triệu vé) cùng Tunnel (7,1 triệu vé), và Next Entertainment World với Train to Busan (11,56 triệu vé).

    Sự lên ngôi của dòng phim thảm họa

    Tác phẩm ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc năm nay hiện là bom tấn kinh dị mang đề tài xác sống Train to Busan. Đây là thành công đầu tiên của đơn vị Next Entertainment World (NEW) kể từ sau bộ phim hàiTwenty hồi đầu năm 2015.

    Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục trải qua một năm rực rỡ

    Train to Busan đang tạm thời là phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc trong năm 2016. Ảnh:Next Entertainment World.

    Nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi có buổi trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2016, Train to Busan tiến băng băng tại phòng vé quê nhà khi thu về tới 84,4 triệu USD từ 11,56 triệu lượt vé.

    June Park, giám đốc bộ phận phim ảnh của NEW, chia sẻ: “Chiến thắng của Train to Busan rất có ý nghĩa. Bộ phim không đi theo công thức '10 triệu vé' tại Hàn Quốc, tức là phải có đạo diễn nổi tiếng, ngôi sao hạng A, và kinh phí sản xuất khoảng 9-10 triệu USD.

    Thay vào đó, Train to Busan giành thắng lợi nhờ trí tưởng tượng của đạo diễn Yeon Sang Ho, cũng như câu chuyện phù hợp với mọi lứa tuổi và công nghệ làm phim tân tiến. Tôi tin rằng tác phẩm đã mở rộng định nghĩa ‘phim ăn khách’ tại Hàn Quốc”.

    Đạo diễn Yeon Sang Ho của Train to Busan phủ nhận sự liên tưởng ấy, nhưng đồng thời giải thích rằng: “Sự mất lòng tin vào hệ thống xã hội là câu chuyện có thật tại Hàn Quốc và bi kịch chìm phà Sewol giống như giọt nước làm tràn ly. Khi thấy chính quyền bị chỉ trích trong một bộ phim, họ tự nhiên kết nối những sự kiện lại với nhau”.

    “Người Hàn Quốc chưa thể quên đi bi kịch ấy, bởi chúng ta vẫn cảm thấy có phần tội lỗi vì bất lực trong quá trình giải cứu những người xấu số. Do đó, một bộ phận dân chúng trở nên nhạy cảm khi theo dõi những gì gần giống với sự kiện ngoài đời thực”, Kim Sung Hoon nói thêm.

    Tiếp dòng lịch sử

    Trong khi đó, CJ và Lotte lại gặt hái thành công từ dòng phim lịch sử, nơi điện ảnh Hàn Quốc từng cho ra đời nhiều tác phẩm cảm động và ăn khách trong quá khứ như Silmido (2003), Taegukgi (2004) hay The Admiral: Roaring Currents (2014).

    Có kinh phí sản xuất lên tới gần 13 triệu USD, Operation Chromite của CJ là tác phẩm hành động giật gân lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Triều Tiên, kể lại nhiệm vụ sinh tử của vị tướng nổi tiếng Douglas MacArthur người Mỹ và tám lính Hàn Quốc.

    Từng bị giới phê bình trong nước chê là “nửa mùa”, nhưng sự xuất hiện của hai ngôi sao Liam Neeson và Lee Jung Jae cùng câu chuyện đề cao lòng yêu nước vẫn giúp bộ phim thu về tới gần 50 triệu USD từ 7 triệu lượt vé sau hai tháng trình chiếu.

    Trong cuối năm 2016, CJ dồn mọi hy vọng cho dự án hình sự bom tấnMaster, khi phim có sự góp mặt của ba gương mặt hàng đầu xứ kim chi là Lee Byung Hun, Kang Dong Won và Kim Woo Bin.

    Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục trải qua một năm rực rỡ

    Lotte Entertainment thêm một lần nữa có phim ăn khách khi hợp tác với Son Ye Jin. Ảnh: Lotte.

    Hãng Lotte tiếp tục chứng tỏ “cái duyên” với minh tinh Son Ye Jin. Bộ phim Pirates (2014) được coi là cú hit duy nhất của đơn vị trong khoảng hai năm qua, cho tới khi The Last Princess xuất hiện vào mùa hè năm nay. Cả hai tác phẩm đều có sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp 34 tuổi.

    The Last Princess là câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch của Deokhye – công chúa cuối cùng của triều đại Joseon. Cô buộc phải chuyển tới Nhật Bản sinh sống từ khi mới 13 tuổi trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên bị đô hộ. Bất chấp mọi hiểm nguy, Deokhye nhiều lần bí mật lên kế hoạch trở về quê hương.

    Ngoài Operation Chromite và The Last Princess, điện ảnh Hàn Quốc vẫn tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm lịch sử đề cao lòng yêu nước trong năm nay.

    Có thể kể đến Spirits’ Homecoming (xoay quanh số phận các nữ nô lệ tình dục trong thời kỳ Thế chiến thứ II), Dongju: The Portrait of a Poet(chuyện đời nhà thơ ái quốc Yun Dong Ju) hay Age of Shadows (kể về một nhóm đấu tranh đòi độc lập cho bán đảo Triều Tiên vào cuối thập niên 1920).

    Nhóm tác phẩm ít nhiều bị giới sử gia và phê bình chỉ trích vì chứa đựng nhiều tình tiết không đúng với sự thật. Bất chấp những điều đó, chủ đề lòng yêu nước vẫn khiến người dân Hàn Quốc tò mò, bỏ tiền tới rạp và tạo ra một nét đặc sắc riêng cho điện ảnh xứ kim chi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ