Đi khám thai tình cờ gặp bạn cấp 3 khệ nệ bụng bầu bước tới, thấy người đàn ông đi cạnh cô ấy, tôi sốc nặng
Hôm đó, phòng khám đông hơn thường lệ, chồng chạy về nhà đưa thuốc cho mẹ chồng đang ốm nên tôi ngồi đợi một mình. Tôi ngồi chờ đến lượt, tranh thủ lướt điện thoại thì chợt nghe một giọng quen quen phía sau. Quay lại nhìn, tôi sững người khi nhận ra đó là Lan, cô bạn thân học cùng cấp 3 ngày nào. Hai đứa đã lâu không gặp, kể từ khi tốt nghiệp mỗi đứa một hướng, chỉ thỉnh thoảng tương tác qua mạng xã hội.
Tôi mừng rỡ đứng dậy gọi tên nó. Lan cũng bất ngờ không kém, nhưng ánh mắt thoáng chút bối rối. Tôi chưa kịp hỏi han gì thì ánh nhìn của tôi chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh nó và tim tôi như chững lại.
Đó là thầy chủ nhiệm của lớp tôi năm xưa. Người đàn ông mà cả lớp từng vừa nể vừa sợ, người đã dạy chúng tôi suốt ba năm cấp 3. Thầy năm nay khoảng 40 tuổi, vẫn dáng vẻ điềm đạm, nghiêm nghị như ngày nào. Nhưng điều khiến tôi sốc không phải là gặp lại thầy, mà là việc thầy đang đứng cạnh Lan, nắm nhẹ tay nó, một cử chỉ quá đỗi thân mật.
Tôi nhìn Lan, rồi nhìn thầy, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ thấy tôi quá bất ngờ, Lan giọng nhỏ lại: “Mày… giữ bình tĩnh nha”. Tôi gần như không nói nên lời, chỉ biết nhìn nó chờ câu giải thích.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/di-kham-thai-tinh-co-gap-ban-cap-3-khe-ne-bung-bau-buoc-toi-thay-nguoi-dan-ong-di-canh-co-ay-toi-soc-nang-c85a669225.html
