Đàn ông mà không mê gái đẹp thì gọi là cái giống gì? Hoặc đó là những kẻ thuộc giới tính thứ 3, hay có vấn đề về thần kinh, hoặc quá kém cỏi, bất tài, vô dụng.
Tôi là một doanh nhân trẻ thành đạt và dám tự tin nhận mình sống rất tử tế, sống có đạo đức. Tôi có tiền, có địa vị và may mắn được sở hữu một cô vợ tài sắc vẹn toàn.
Khi đọc bài viết về đàn ông giỏi không thích lấy vợ đẹp, tôi thấy vừa thương hại, xấu hổ thay cho những kẻ phàm là phái mạnh, phàm là đấng trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất sao mà hèn nhát, nhỏ mọn và ích kỷ đến vậy.
Nực cười thay cho những kẻ tự phong cho mình là tử tế nhưng thực chất thì yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Đó là giọng điệu của những người đàn ông bạc nhược, yếu thế nhưng vẫn tinh tướng ra vẻ giữ sĩ diện.
Nói trắng ra thì chỉ những người đàn ông thiếu tự tin vào bản thân nên họ không thể với tới được cái đẹp. Họ đành tự xoa dịu bản thân bằng tinh thần AQ rằng không thèm lấy vợ đẹp, rằng gái đẹp thì chả được cái nết gì.
Các anh nói rằng "cái nết đánh chết cái đẹp", "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thế những khi 1 cô gái đẹp bước qua trước mặt 100 người đàn ông thì tôi dám chắc không có anh nào không ngước nhìn và thèm rỏ dãi ấy chứ.
"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" (anh hùng khó qua ải mỹ nhân) là câu nói cô đọng nhất về mối quan hệ nhạy cảm giữa anh hùng - mỹ nhân. Anh hùng - người vốn không sợ gươm đao, kẻ kinh qua những sa trường đẫm máu, nhưng có thể gục ngã bất cứ lúc nào trước một thế lực mỏng manh: mỹ nữ. Vậy mới biết được quyền năng của cái đẹp là lớn đến mức nào!
Và có một chân lý không bao giờ thay đổi " Con người ta sinh ra luôn hướng đến cái đẹp" và phụ nữ đẹp luôn để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong mắt đàn ông. Tuy nhiên, thực tế không phải cánh mày râu nào cũng đủ tự tin để tán tỉnh phụ nữ đẹp.
|
|
|
Ảnh minh họa |
Đàn bà đẹp thì lắm kẻ mê. Chính vì vậy muốn sở hữu "bông hoa đẹp" thì phải có sự tranh đấu. Và trong cuộc chiến đó kẻ nào mạnh thì mới chiến thắng. Cánh mày râu thua cuộc vì thế mà càng cay cú khi họ không đủ bản lĩnh để dành quyền sở hữu cái đẹp. Và họ đã tự biến mình thành kẻ yếu thế nên nói cùn, "không ăn được thì đạp đổ".
Tôi đoán chắc kẻ phát ngôn chê bai phụ nữ đẹp có thể trong quá khứ đã từng tán tỉnh một cô gái xinh đẹp nào đó nhưng thất bạn nên mới quay sang hận tất cả những cô gái đẹp. Hơn thế nữa, đây cũng là tư tưởng của 1 bộ phận đàn ông Việt. Kém cỏi, thiếu bản lĩnh, độc đoán gia trưởng nên họ phải phòng thân.
Họ sợ lấy vợ đẹp thì đầu dễ "mọc sừng" nên chi bằng cứ lấy một cô nhan sắc kém cỏi cho chắc ăn, lại dễ đe nẹt, đàn áp. Các anh lo không giữ nổi vợ, tâm lý lo ấy xuất phát từ suy nghĩ luôn sợ mình thua kém. Các anh không chỉ thiếu niềm tin vào vợ đẹp mà còn thiếu niềm tin vào chính bản thân mình.
Nói "vợ đẹp là vợ người ta, vợ xấu mới là của mình" là quá sai lầm. Phát ngôn rằng những cô gái đẹp là dốt nát, lười biếng, lẳng lơ... thì quá phiến diện.
Như vợ tôi đây vừa đẹp người đẹp nết. Từng đạt giải Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, cô ấy đã dành được học bổng 5 năm toàn phần tại Mỹ .
Sau thời gian tu nghiệp ở nước ngoài và cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ y khoa cô ấy đã trở về Việt Nam và mở một bệnh viện tư do cô ấy làm giám đốc. Xét về phương diện xã hội, cô ấy là mẫu phụ nữ hoàn hảo mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngưỡng mộ, mơ ước.
Xét về vai trò làm vợ, làm dâu, làm mẹ thì cô ấy quá tuyệt vời. Dù tôi kiếm ra rất nhiều tiền, có địa vị nhưng cô ấy không bao giờ có tư tưởng ỉ lại, dựa dẫm. Luôn biết làm đẹp cho bản thân nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự hoang phí trong cách chi tiêu của vợ.
Nếu nói rằng, đàn ông tử tế không thích lấy vợ đẹp thì tôi và hàng tá đàn ông thà tự xếp mình vào hạng chẳng ra gì để được sở hữu người đẹp như vợ tôi cũng thấy thỏa mãn.
Thôi thì các anh đừng tự lừa dối lòng mình nữa. Hãy thừa nhận rằng bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy được vợ đẹp nhưng thực tế có lấy được hay không lại phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người.


